Lễ cắt băng khánh thành cây cầu Phúc An, ở thôn Làng Linh, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu diễn ra sáng 18/12. Cầu cầu được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc - Hà Nội.
Trên 100 triệu đồng để làm một cây cầu dài chưa đầy hai chục mét, rộng 1,2 mét là tấm lòng của các thành viên Câu lạc bộ và sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị thi công.

Đại diện Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc cùng lãnh đạo xã và huyện Trạm Tấu cắt băng khánh thành cầu Phúc An.

Người dân ở khu dân cư Cúa Rua phấn khởi qua cầu đến trung tâm thôn Làng Linh.
Chiếc cầu tre này là phương tiện để 30 chục hộ ở chòm dân cư Cúa Rua qua nhánh suối nguồn Nậm Đông đến trung tâm thôn. Giờ cây cầu tre đã hoàn thành nghĩa vụ khi cầu Phúc An vững chắc xây dựng đúng vào vị trí mà nó đã oằn mình hàng chục năm qua. Chẳng nói hết được niềm vui của bà con dân bản.
Theo anh Chu Ngọc Hà - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc - Hà Nội, "Khi thực hiện đầu tư cho cây cầu phúc an, Câu lạc bộ biết thêm ở đây chưa có điện, nên chúng tôi tiếp tục đầu tư đường điện đến cho các hộ. Điều chúng tôi trăn trở không phải là làm đường điện hết bao nhiêu, mà bao giờ bà con mới có điện". Đó chính là lý do để đúng ngày khánh thành cầu lên khu dân Cúa Rua, dân bản lại được nhân đôi niềm vui khi đường điện đến từng nhà đã hoàn thành.
Bằng nhiều hình thức quyên góp, An Phúc đã có đủ kinh phí cho hệ thống điện. Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật công nhân thủy điện Nậm Đông, trên chục điểm cột đã được dựng lên, đường điện kéo đến 32 ngôi nhà và điểm lớp mầm non ở trung tâm thôn.
Cây cầu nhỏ giúp dân bản trong thôn yêm tâm đi lại, đường điện mới chỉ đến được 32/69 hộ dân của thôn Làng Linh. Nhưng sự chia sẻ đó hết sức đáng quý, khi mà Túc Đán có 7 thôn, hầu hết đều chưa có lưới điện quốc gia, giao thông còn chia cắt, đầy cách trở.

CLB Thiện nguyện An Phúc tặng quà cho 24 hộ khó khăn nhất thôn Làng Linh, xã Túc Đán.

UBND huyện Trạm Tấu đã tặng giấy khen vì những đóng góp của CLB Thiện nguyện An Phúc cho đồng bào vùng cao Trạm Tấu.
Niềm vui của dân bản Làng Linh cũng là niềm vui của xã, của huyện Trạm Tấu và của Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc. Những cân gạo, tấm chăn, cái màn, chai dầu ăn và nhiều nhu yếu phẩm được các thành viên tặng cho 24 hộ khó khăn nhất thôn. Nhiều chăn chiếu, quần áo ấm được mang đến cho trên 770 học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
Không chỉ Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc, với phương châm “Mở rộng vòng tay, chia sẻ tấm lòng” sẽ có nhiều hơn sự hỗ trợ như thế cho vùng cao Trạm Tấu. Đó là điều kiện, là niềm động viên tạo nên động lực để huyện có tiếp tục vượt khó, ra khỏi huyện đặc biệt khó khăn trong ngày gần đây.
Quang Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu