Mừng thọ

Vừa đi làm về thì điện thoại của chị đổ chuông. Bên kia máy là mẹ chồng chị. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, công việc của các con, các cháu, mẹ chồng chị thông báo mồng 4 tết năm nay sẽ tổ chức mừng thọ tuổi 80 cho bố chồng chị. “Các con cố gắng thu xếp về cho đông đủ để động viên bố. Mẹ và mọi người mong gia đình con về lắm vì đã 2 năm nay chưa được gặp các cháu” - mẹ chồng chị nói.
Chị và anh lấy nhau đã gần chục năm. Quê anh ở miền Trung. Năm nào bố mẹ chồng cũng gọi điện giục về ăn tết. Tình cảm của ông bà không phải chị không hiểu, là ông bà nhớ con, nhớ cháu. Ngặt nỗi, điều kiện kinh tế của vợ chồng chị eo hẹp, hai con còn nhỏ. Mỗi lần về quê nội ăn tết, cả nhà đón xe khách chạy ròng rã cả ngày mới đến nơi. Ngoài anh, thì chị và hai con đều say lả. Nếu là về quê ngoại thì có thể cứ thế mà lên giường nằm nghỉ, nhưng là quê chồng nên chị cũng phải tất bật cỗ bàn, chạy tới chạy lui trong bếp cả mấy ngày tết. Không về tết thì ông bà nội nhớ mong, mà năm nào về thì vừa phải lo sức khỏe vừa phải lo kinh tế. 
Đến hết tết năm thứ năm, vợ chồng chị bàn nhau cứ cách một năm sẽ về quê nội ăn tết một lần. Nhưng đã 2 tết nay dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên nhà chị không về quê nội. Năm nay, mừng thọ cho bố chồng, thật sự muốn về mà cũng chưa biết sao trong lúc này.
Tối ấy, lúc các con đã vào bàn học, chị nói chuyện với anh. Nghĩ một lát, anh nói rằng: "Dịch bệnh chưa lui, hạn chế tụ tập đông người là việc cần thiết. Anh sẽ gọi điện về cho ông bà. Vợ chồng mình cũng gửi quà về mừng ông. Dịp nào gần nhất mà dịch bệnh ổn định, cả nhà mình về thăm ông bà ngay. Tình cảm con cháu dành cho bố mẹ, ông bà lúc nào cũng ở trong lòng chứ đâu chỉ thể hiện ở mỗi ngày mừng thọ, phải không em?”… 
Thanh Tân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thiếu gần 35.000 phòng học: “Nút thắt” cơ sở vật chất trước năm học mới

Thiếu gần 35.000 phòng học: “Nút thắt” cơ sở vật chất trước năm học mới

Trước thềm năm học mới 2025–2026, ngành giáo dục vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Cả nước còn thiếu gần 35.000 phòng học ở bậc mầm non và tiểu học, trong đó hơn 6.400 phòng học vẫn phải nhờ, mượn. Thiếu phòng học đang là “nút thắt” cản trở việc triển khai chương trình mới và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Do mưa lớn kéo dài ở một số địa phương trong tỉnh, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại các xã Bắc Hà, Bản Lầu, Nghĩa Đô, Bản Liền, Pha Long, Cao Sơn, Si Ma Cai, Lùng Phình, Sín Chéng, Mường Khương và Tả Củ Tỷ là rất cao. Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để cuộc sống nạn nhân chất độc da cam tốt hơn

Để cuộc sống nạn nhân chất độc da cam tốt hơn

Trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 60% là chất độc da cam (CĐDC) đã phun rải xuống miền Nam. Hơn 60 năm đã qua, hậu quả vẫn còn dai dẳng. Ngày 10/8 hằng năm là Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” là dịp giúp đỡ các nạn nhân, tôn vinh những tấm lòng nhân ái và không để nỗi đau bị lãng quên.

Điểm tựa cho nạn nhân da cam

Điểm tựa cho nạn nhân da cam

Với tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, trở thành điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế ở địa phương.

fb yt zl tw