Niềm vui trong ngôi nhà tình nghĩa

Cũng như bao hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn, gia đình ông Nghĩa luôn ao ước có được một ngôi nhà chắc chắn, bền vững.
Đúng vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, không khí trong gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1947 ở thôn 6, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên rộn ràng hơn khi mọi người đến chia vui cùng ông bà khánh thành Nhà tình nghĩa. 
Căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 2/2024 nay đã hoàn thành khang trang đẹp đẽ, là thành quả dành dụm, vun vén của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và đặc biệt là kêu gọi tài trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh. 
Cũng như bao hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn, gia đình ông Nghĩa luôn ao ước có được một ngôi nhà chắc chắn, bền vững. Ước mơ đó giờ đã trở thành hiện thực khi gia đình ông được Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái kêu gọi các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ, hỗ trợ giúp đỡ một phần kinh phí; chính quyền, đoàn thể, bà con thôn xóm, anh em, con cháu giúp ngày công, vật liệu… làm nhà mới. 
Ông Nghĩa xúc động nói: "Vợ chồng tôi sống trong căn nhà cũ của bố mẹ để lại, diện tích 80m2, xây dựng từ năm 1942, đến nay đã hơn 80 năm. Các cột gỗ đã bị mối mọt, mục nát hư hỏng nhiều chỗ. Hơn nữa, trong những năm kháng chiến, bố mẹ tôi có cho Nhà nước mượn ngôi nhà để làm kho chứa muối phục vụ cách mạng. Một phần do muối ngấm lâu ngày nên tường và nền nhà luôn bị ẩm ướt, mặc dù đã trát lại rất nhiều lần nhưng vẫn bị bong tróc… Nay nhờ có chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự giúp đỡ của Hội HTGĐLS, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang. Thật không hạnh phúc nào bằng!”.
Được biết, ông Nguyễn Văn Nghĩa chủ hộ gia đình thuộc đối tượng đang thờ cúng 2 liệt sĩ là bố đẻ và anh ruột đồng thời cũng thờ cúng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ đẻ và bà nội. 
Ông Nguyễn Đình Quang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Cuông cho biết: "Ông Nguyễn Văn Nghĩa là hội viên Hội CCB thôn 6, xã Hòa Cuông. Gia đình có 2 khẩu, tuy nhiên vợ chồng ông đều đã quá tuổi lao động, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật chữa bệnh và mắc nhiều bệnh mãn tính, sức khỏe của hai ông bà yếu, cuộc sống luôn gặp khó khăn…”. 
Từ điều kiện hoàn cảnh thực tế của gia đình ông Nghĩa, Hội HTGĐLS tỉnh đã vận động kêu gọi đơn vị tài trợ hỗ trợ một phần kinh phí cùng với chính quyền và các đoàn thể tại địa phương chung tay giúp đỡ gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới. Sau thời gian khẩn trương thi công, ngôi nhà cấp IV đã hoàn thành, có diện tích 110 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 420 triệu đồng. 
Trong đó, đơn vị tài trợ - Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình tích cóp và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, con cháu trong gia đình, dòng họ; chính quyền và các đoàn thể đã hỗ trợ gia đình hơn 170 ngày công san tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái… 
Khó diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng ông Nghĩa nay đã ở tuổi "mắt mờ, chân chậm” được thỏa ước nguyện về một ngôi nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình. 
Linh Chi

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

UBND xã Bát Xát tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết di chuyển hộ dân phục vụ dự án

UBND xã Bát Xát tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết di chuyển hộ dân phục vụ dự án

Sáng 1/8, UBND xã Bát Xát tổ chức cuộc họp đối thoại với hộ dân thống nhất phương án giải quyết vụ việc liên quan đến phản ánh của 16 hộ gia đình tại thôn Hải Khê, xã Bát Xát di chuyển do thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 40 triệu viên/năm của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Phú Hưng.

Bóng cười, người khóc

Bóng cười, người khóc

Dù đã bị cấm cho mục đích giải trí, bóng cười vẫn len lỏi tại nhiều tụ điểm, âm thầm gây tổn thương thần kinh cho người trẻ. Từ một trào lưu tiêu khiển, bóng cười đã trở thành nguyên nhân khiến nhiều người mất vận động, rối loạn tâm thần, thậm chí tàn phế.

fb yt zl tw