Trong lũ dữ, có rất nhiều tình nguyện viên không sợ khó, sợ khổ, vào vùng g lũ để cứu người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm... Chị Hoàng Thị Thêm - Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết: "Ngay trong đêm 8/8, khi trời mưa to dự báo có điều chẳng lành, chúng tôi đã cùng tổ dân phố đi vận động các gia đình ở vùng trũng di dời tài sản đến nơi cao hơn. Ngay sau đó các tình nguyện viên ở phường đã cùng đoàn cứu hộ của Hội CTĐ thành phố Yên Bái đến xã Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học... là những nơi bị ngập nặng để trao quà cứu trợ cho nhân dân". Việc làm đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là thể hiện tấm lòng của mỗi tình nguyện viên trước khó khăn, hoạn nạn của cộng đồng.
Trong những ngày bão lũ, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với lực lượng quân đội huy động ba chiếc xuồng đi ứng cứu lương thực, nước uống, nến thắp sáng cho bà con bị cô lập ở các xã: Tuy Lộc, Nam Cường và phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh (thành phố Yên Bái). "Hình ảnh nước ngập đến nóc nhà, người dân bị cô lập phải nhịn đói khát thật thương tâm, những tình nguyện viên chúng tôi góp một phần nhỏ bé vào vùng lũ để cứu giúp mọi người, đến tận các gia đình bị ngập để trao hàng cứu trợ giúp người dân qua cơn khốn khó". Đó là lời tâm sự của hai mẹ con chị Hoàng Thị Hiệp, hội viên Hội Chữ thập đỏ thành phố trong lần đi cứu trợ người dân vùng lũ ở xã Nam Cường.
Chị Hà, người dân ở xã Tuy Lộc cho biết: "Lũ lớn khiến mọi hoạt động bị ngưng trệ, mọi sự liên lạc đều bị cắt đứt. Gia đình chúng tôi chẳng có gì để ăn uống đã hơn một ngày rồi, lúc đó chỉ còn biết phó thác cho số phận. Đang phải vật lộn với lũ và đói thì xuồng của các đoàn cứu trợ Chữ thập đỏ đến, chúng tôi mới cảm thấy bớt lo lắng".
Những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên với màu áo đỏ in hình chữ thập mải miết trên những chiếc xuồng cứu hộ mong muốn nhanh chóng đưa hàng cứu đói tới nhân dân vùng lũ sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân. Trong gian khó, nhiều tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã không quản ngày đêm giúp đỡ những gia đình bị nạn. Và giờ đây họ lại chung sức, phối hợp cùng các lực lượng để dọn vệ sinh môi trường, sửa và dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại do lũ.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách những ngày trong và sau cơn lũ, người dân vùng lũ Yên Bái đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Chỉ trong 10 ngày khi cơn lũ vừa qua, Hội CTĐ tỉnh đã vận động kêu gọi được gần 250 triệu đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ hàng ngang tấn mỳ tôm, lương thực... Ngay trong bão lũ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ cũng đã hỗ trợ 172 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm và 400 thùng hàng (gồm nồi, xoong, chảo, ấm đun nước, chăn màn...) trị giá trên 140 triệu để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết mọi công tác tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đến các vùng thiên tai sẽ được Hội tiến hành khẩn trương, chặt chẽ đảm bảo nhanh chóng đến được tay đồng bào vùng lũ.
Ngoài ra, Hội CTĐ Yên Bái đã và đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế; kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ hãy chung sức, chung lòng cùng góp sức người, sức của hỗ trợ giúp các nạn nhân vùng lũ nhanh chóng vượt qua cơn khốn khó sớm ổn định cuộc sống.
Thanh Chi
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu