Nhớ lại những tháng ngày giúp chồng cai nghiện ma túy chị Tư kể: Lúc đầu anh Đương cũng chỉ là người tham gia đào đãi đá quý, có được chút vốn anh theo bạn bè đi buôn đá. Chỉ với vài trăm ngàn tiền vốn nhưng vận may liên tục đến với anh, chưa đầy một năm đi buôn đá quý mà tiền vốn đã lên tới hơn 200 triệu đồng.
Anh Đương cứ mải miết ngày đêm đi đến các bãi đào đá quý để mua hàng, nhưng sau các phi vụ làm ăn thua lỗ và khoản tiền lớn ấy đã dần không cánh mà bay, còn anh cứ ngày một gầy yếu. Lúc đầu nghĩ là do làm ăn thua lỗ suy nghĩ nhiều nên chồng gầy yếu, nhưng càng ngày càng thấy anh có những biểu hiện khác lạ, ăn uống thất thường, gặng hỏi thì anh không nói và rồi một ngày khi chị tận mắt chứng kiến cơn vật thuốc anh mới khai nhận đã nghiện ma túy. Anh bảo: "Còn gì thì bán đi để cứu lấy anh". Chị sụp đổ hoàn toàn, nhưng rồi chị đã gượng dậy.
Bằng tình cảm vợ chồng ngày đêm bên anh chị chăm sóc động viên, nhất là những khi anh lên cơn thèm thuốc. Năm 1993-1994 là những năm bị mất mùa, lúc đó con chị còn nhỏ, một vai chị vừa phải làm thuê lấy tiền đong gạo nuôi con vừa mua đường sữa để bồi dưỡng cho chồng. Có những lúc chị tưởng chừng không thể vượt nổi. Nhưng những lúc chăm anh, có lần chị trộm nhìn thấy anh vừa uống sữa vừa rơi nước mắt, đã tạo thêm cho chị lòng tin và nghị lực giúp chồng cai nghiện. Sau gần một năm chăm sóc kèm cặp, sức khỏe anh Đương đã trở lại bình thường và từ bỏ hẳn ma túy.
Lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chị cùng anh bắt tay vào chăn nuôi trồng cấy phát triển kinh tế. Năm tháng qua đi, giờ đây con cái chị đều đã trưởng thành, kinh tế gia đình chị ngày càng thêm khấm khá. Ngoài cơ ngơi bề thế và những tiện nghi đắt tiền, anh chị còn trồng được hơn 4 ha rừng kinh tế. Là người không chỉ biết lo cho riêng mình, năm 2001, thấy bà con trong thôn đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ chị đã bàn với chồng bỏ ra hơn 10 triệu đồng xây dựng một cây cầu qua suối để bà con đi lại.
Năm 2007, anh chị lại bỏ tiền và vận động bà con trong thôn xây thêm một cây cầu mới. Ông Hoàng Đại Thắng, Bí thư chi bộ thôn 1, xã Tân Lĩnh cho biết: Chị Mông Thị Tư là người phụ nữ đảm đang, không chỉ giỏi tề gia nội trợ, xây dựng tổ ấm gia đình mà chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều năm liền chị là Đội trưởng Đội Văn nghệ của thôn. Chị Tư luôn là một tấm gương sáng để chị em phụ nữ trong thôn học tập. Năm 2007 chị được bà con trong thôn bầu làm Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ thôn Hin Trạng.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh chị, bên chén trà xanh anh Đương vui vẻ tâm sự: "Thoát khỏi được làn khói đen của ma túy và có được cuộc sống gia đình tràn đầy hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ có tình yêu vô bờ của người vợ thảo hiền đã dành cho".
Lưu Đức Huấn
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu