Tri ân những tấm lòng

YBĐT - Tôi hiểu rằng, trong cuộc sống còn nhiều những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có những số phận khó khăn hơn tôi rất nhiều đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Báo chí đã và đang là một chiếc cầu nối sự quan tâm của xã hội tới những số phận ấy, như gió đã mang những tấm lòng vàng đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này.

Một cuộc điện thoại ngắn gọn thật bất ngờ từ một người bạn đã giúp phóng viên Thiên Cầm - Báo Yên Bái biết được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cô giáo Bùi Thị Kiều Dung, nguyên giáo viên Trường THCS Đồng Khê (Văn Chấn).

Anh đã thực hiện bài viết về gia đình cô giáo tàn tật nhưng giàu nghị lực này với tiêu đề "Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau" đăng trên Báo Yên Bái số ra ngày 31.12.2010. Bài viết đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận và của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự quan tâm của các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái...

Vừa qua, đồng chí Đào Ngọc Dung đã đến thăm gia đình cô giáo Bùi Thị Kiều Dung và Hoàng Xuân Tiến. Đặc biệt, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo đối với thành phố Yên Bái, ngành giáo dục - đào tạo, tạo điều kiện công tác thuận lợi cho anh Hoàng Xuân Tiến để phần nào giảm bớt khó khăn của gia đình hiện nay.

Dưới đây, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn lời tri ân của cô giáo Bùi Thị Kiều Dung đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và Báo Yên Bái đã dành tình cảm quan tâm, động viên thiết thực đối với gia đình cô.

 “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi …”. Đã bao lần nghe những thanh âm sâu lắng, da diết này của Trịnh Công Sơn nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi lại cảm thấy xúc động như thế. Gió đã mang những tấm lòng đầy yêu thương và chia sẻ đến với tôi, cho tôi thêm hy vọng và nghị lực để đi tiếp con đường của mình.

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Khi chị cán bộ phường nói các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố sẽ đến thăm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi, cả nhà đều rất bất ngờ. Người cảm động và lo lắng nhất là mẹ tôi. Mẹ cứ đi ra rồi lại đi vào, bộ ấm chén có lẽ phải được cọ rửa tới ba, bốn lần…

Tôi ngồi bên máy tính, cố gắng giấu sự hồi hộp. Đường xóm nhỏ và quanh co nên các cô, chú lãnh đạo phải đi bộ khoảng 200m. Bà con lối xóm nghe tin đã kéo đến đầy sân để chờ gặp những người mà thường ngày chỉ được nhìn thấy trên truyền hình.

Một người cao dong dỏng, tác phong nhanh nhẹn bước vào. Đáp lại lời chào của tôi, người ấy vui vẻ chỉ tay vào chiếc máy tính và hỏi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên được:

- Đây là cây cầu nối của hai vợ chồng cháu đúng không?

Tôi khẽ vâng và thấy hơi ngượng ngùng nhưng sự căng thẳng thì dường như đã tan biến. Nhà báo Thiên Cầm đã từng nói đến chiếc máy tính này như là cây cầu nối tình cảm của hai vợ chồng tôi trong bài báo anh viết cách đây đã gần nửa năm.

Một người đi cùng giới thiệu chức danh của các cô, chú lãnh đạo trong đoàn, tôi bấy giờ mới biết người vừa hỏi chính là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái  - Đào Ngọc Dung. Tôi thầm nghĩ, chắc ông đã đọc được bài viết của nhà báo Thiên Cầm trên Báo Yên Bái nên mới biết rõ về chúng tôi như vậy.

Ông ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15 phút. 15 phút trong cuộc đời một con người ngắn ngủi như một khoảnh khắc nhưng với tôi, đó là một khoảnh khắc đáng ghi nhớ và thật nhiều ý nghĩa. Bí thư nói ngắn gọn nhưng súc tích, giọng nói khỏe, vang và giàu âm sắc. Ông hỏi thăm ân cần và lắng nghe chúng tôi với một sự chăm chú đặc biệt. Ông nói:

- Chúng tôi đã đọc được bài viết về vợ chồng cháu trên Báo Yên Bái. Trong hoàn cảnh khó khăn mà cháu đã có ý thức vượt lên số phận và giữ gìn được tình cảm vợ chồng như vậy là rất đáng quý.

Tôi trình bày nguyện vọng của mình, có lẽ quá xúc động nên cảm thấy những lời mình nói thật dài dòng. Tôi nhìn bàn tay rộng của Tiến, nếu không đông người như vậy chắc tôi đã nắm lấy bàn tay ấy như những khi lo lắng tôi vẫn thường làm. Nguyện vọng của chúng tôi giống nhau là mong anh được về gần với mẹ con tôi, để cho cu Minh có một gia đình đúng nghĩa như con thường mong ước: "Gia đình là có ba, có mẹ ở bên cạnh để yêu thương con”.

Các cô, chú trong đoàn trao đổi rất nhanh và ngắn gọn. Cứ như trong một giấc mơ vậy. Tôi quá xúc động bởi sự quan tâm, động viên lớn lao ấy. Tâm tư, nguyện vọng bao năm nay của chúng tôi đã được lắng nghe, được chia sẻ. Bên cạnh tôi, bố mẹ cũng lặng đi vì quá đỗi vui mừng.

Đoàn cán bộ lãnh đạo rời đi cũng nhanh chóng như lúc đến. Bà con hàng xóm ùa vào, tíu tít hỏi thăm. Cả nhà còn chưa hết xúc động, cu Minh ngơ ngác nhìn quanh chưa hiểu hết mọi chuyện. Chỉ đến khi bà ngoại bảo: “Các ông, bà thương con, cho ba con về gần để chăm sóc con đấy!” thì cu cậu mới nhảy lên mà reo mừng.

Tôi hiểu rằng, trong cuộc sống còn nhiều những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có những số phận khó khăn hơn tôi rất nhiều đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Báo chí đã và đang là một chiếc cầu nối sự quan tâm của xã hội tới những số phận ấy, như gió đã mang những tấm lòng vàng đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này.

Và tôi cũng biết rằng, những nỗ lực của mình vẫn là chưa đủ, là quá nhỏ bé trước cuộc đời rộng lớn này. Tôi biết ơn những tấm lòng đã chia sẻ với số phận của tôi và sẽ mở rộng lòng mình để yêu thương, chia sẻ cùng những mảnh đời còn bất hạnh hơn tôi...

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”.

Bùi Thị Kiều Dung
* Đầu để do báo Yen Bái đặt.

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đáp ứng đủ nhu cầu

THỊ TRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2025 - 2026: Đáp ứng đủ nhu cầu

Năm học 2025 - 2026 đang đến gần là thời điểm mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập diễn ra sôi động nhất trong năm. Các cửa hàng, nhà sách, đại lý sách và đồ dùng học tập đã chủ động nguồn hàng cùng với chương trình ưu đãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

Thêm điểm tựa tuổi già từ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

Thêm điểm tựa tuổi già từ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó đối tượng được thụ hưởng là người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên cùng một số điều kiện đi kèm khác.

Các xã vùng cao chủ động ứng phó với bão số 3 (Wipha)

Các xã vùng cao chủ động ứng phó với bão số 3 (Wipha)

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền với lượng mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, các xã vùng cao trong tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với Sở Y tế về tiến độ triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác y tế sau khi hợp nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với Sở Y tế về tiến độ triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác y tế sau khi hợp nhất

Chiều 22/7, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan về tiến độ triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác y tế sau khi hợp nhất.

Ninh Bình hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập úng

Ninh Bình hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập úng

Sáng 22/7, bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực ven biển của tỉnh Ninh Bình khiến một số địa phương bị ngập. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đột phá từ Nhật Bản: Thuốc 'đảo ngược' đột quỵ

Đột phá từ Nhật Bản: Thuốc 'đảo ngược' đột quỵ

Nhóm nghiên cứu do PGS Hidemitsu Nakajima từ Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản) dẫn đầu đã phát triển một phân tử mới mạnh mẽ là GAI-17, có thể "đảo ngược" tổn thương não do đột quỵ gây ra. Trong thử nghiệm, loại thuốc mới đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc trong việc cải thiện các tổn thương não do đột quỵ.

Xã Mường Khương và Công an xã Bản Lầu hỗ trợ nhân dân phòng, tránh bão số 3 di dời đến nơi an toàn

Xã Mường Khương và Công an xã Bản Lầu hỗ trợ nhân dân phòng, tránh bão số 3 di dời đến nơi an toàn

Thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, văn bản, công điện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2025, cấp ủy, chính quyền xã Mường Khương và Công an xã Bản Lầu đã chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 3 năm 2025 (Wipha) giúp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

fb yt zl tw