Theo phân công, Nga và các đối tượng khác đi tìm “con mồi” về. Thấy bà Hoàng Thị Hợi đang đi mua đồ ăn, Nga đã tìm cách tiếp cận và khoe có thần dược chữa được bệnh như tóc bạc và đau lưng. Tin lời, bà Hợi theo Nga đến ngõ 419 nơi có Hoài đang đứng chờ sẵn.
Vừa nhìn thấy Hoài, Nga, Hiền và Hương đóng giả người đã từng sử dụng thuốc tiếp tục tìm mua để tạo lòng tin với bà Hợi. Thấy nhiều người xúm lại vừa mua thuốc vừa quảng cáo thuốc tốt, bà Hợi không chút nghi ngờ đồng ý mua 2 gói thuốc với giá 7 triệu đồng.
Nghi ngờ, nhân dân trong khu vực đã hô hoán và cùng bắt giữ các đối tượng.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu