Lò Văn Chơ, sinh năm 1970, trú tại thôn Đồng Bú, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, đã được công an xã nhiều lần triệu tập lập hồ sơ cai nghiện ma túy.
Trong một lần đến phòng làm việc của Ban Công an xã Gia Hội theo triệu tập, Lò Văn Chơ bị phát hiện tàng trữ 0,046gam heroin. Ngay sau khi lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với Chơ, Ban Công an xã Gia Hội đã niêm phong vật chứng và chuyển hồ sơ cùng đối tượng lên Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Văn Chấn. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Chơ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, từ tháng 4 đến tháng 8/2012, Lò Văn Chơ đã 4 lần có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chơ thường mua ma túy của những người dân tộc Mông không biết tên và địa chỉ về sử dụng và bán cho đối tượng Hoàng Xuân Vượng - cũng là một con nghiện lâu năm trên địa bàn để kiếm lời.
Các hành vi trên của Chơ đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 194, khoản 2, điều b của Bộ luật Hình sự. Xem xét các tình tiết trong vụ án, Toà án nhân dân huyện Văn Chấn tuyên phạt Lò Văn Chơ 7 năm tù giam và buộc bồi thường 5 triệu đồng. Do lượng ma túy tàng trữ là 0,046 gam nên hành vi của Chơ không cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, với hành vi này Chơ bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.
Phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đối với bị cáo Lò Văn Chơ tại nhà văn hóa thôn Minh Nội, xã Gia Hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân nơi đây. Những giọt nước mắt muộn màng không thể xóa đi tội danh và bản án nghiêm minh mà pháp luật dành cho kẻ vi phạm.
Đây cũng là bản án đích đáng đối với những kẻ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, reo rắc “cái chết trắng” gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu không sa ngã vào con đường nghiện ngập, Lò Văn Chơ đã có một gia đình yên ấm với 3 người con xinh xắn, ngoan ngoãn chứ không phải rơi nước mắt bên vành móng ngựa như thế.
Thanh Hà
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu