Chiến thắng 5-1 trước Tây Ban Nha khiến Hà Lan bỗng chốc trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Rất nhiều người tin rằng, thầy trò Louis van Gaal sẽ sớm cầm vé vào vòng knock-out, nhất là khi đối thủ tiếp theo chỉ là Australia.
Tuy vậy, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Van Gaal vẫn rất cầu toàn khi chọn lối chơi phòng ngự 5-3-2.
Chính vì lối chơi thiên về phòng ngự nên Hà Lan đã nhập cuộc chậm chạp và không như ý muốn. Ngược lại, trước sự cẩn trọng thái quá của “Cơn lốc màu da cam”, Australia đã có nhiều cơ hội lên bóng hơn và thậm chí còn tạo ra một thế trận ngang ngửa.
Phút 20, Robben đi bóng solo từ giữa sân để ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Australia đã có bàn gỡ hòa từ cú vô-lê chân trái không thể cản phá của lão tướng Cahill.
Bàn gỡ càng giúp Australia tăng thêm sự tự tin và chính họ mới là đội chơi hay hơn ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 cũng như đầu hiệp 2. Phút 53, Janmaat lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và giúp Australia được hưởng phạt đền.
Trên chấm 11 mét, Jedinak đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Cứ ngỡ sau bàn thua, “Cơn lốc màu da cam” sẽ bị chặn lại. Nhưng thực tế đây mới là lúc mà Van Persie và các đồng đội bừng tỉnh thực sự.
Bắt đầu là tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm quá khó của Van Persie để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 58.
Khoảng 12 phút sau, Depay tung ra cú sút xa quyết đoán để giúp Hà Lan dẫn lại 3-2. Những phút cuối trận đấu, Hà Lan có thêm một vài tình huống nguy hiểm, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Bên phía Australia, những nỗ lực của họ cũng chẳng thể thay đổi tình hình.
(Theo TPO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu