Nhà đài Việt Nam bất ngờ với giá bản quyền AFF Cup 2014 quá cao

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/10/2014 | 8:04:48 AM

Đơn vị nắm bản quyền của giải là World Sport Group đã đưa ra mức giá khoảng 1,4 triệu USD cho bản quyền truyền hình AFF Cup 2014 tại Việt Nam.

Giá bản quyền AFF Cup 2014 hứa hẹn sẽ rất cao
Giá bản quyền AFF Cup 2014 hứa hẹn sẽ rất cao

Với mức giá rất cao này, chưa có đài Việt Nam nào chính thức đặt vấn đề mua bản quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất khu vực.

Tại AFF Cup 2012, VTV là đơn vị nắm bản quyền truyền hình giải đấu với giá gần 1 triệu USD. Tới kỳ AFF Cup lần này, VTV vẫn được VFF giới thiệu để đơn vị bán bản quyền truyền hình tiếp cận vì đây là đài truyền hình quốc gia, truyền hình giải đấu trên kênh quảng bá.

Tuy nhiên, sau khi đơn vị nắm bản quyền truyền hình (BQTH) của giải đấu là World Sport Group chào hàng giá bản quyền giải AFF Cup 2014 là 1,4 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng), VTV vẫn chưa quyết định có mua hay không.

Dù vậy, với quyết tâm phục vụ đông đảo người hâm mộ, một lãnh đạo VTV cho biết đài này vẫn đang tiếp tục đàm phán với đối tác để mua được với mức giá hợp lý nhất. Trong trường hợp nếu giá World Sport Group đưa ra vẫn cao ngất ngưởng, VTV sẽ không mua bằng mọi giá.

Liên quan tới công tác chuẩn bị AFF Cup 2014, theo thông tin từ VFF thì việc in ấn vé đã được hoàn tất. Theo đó, giá vé để theo dõi một trận đấu tại vòng bảng của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình lần lượt là 100.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng.

Ngoài sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy cũng tổ chức 1 trận cuối vòng bảng (cùng giờ). Giá vé trận đấu này có hai mức giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng. Vé sẽ được VFF phát hành, thời gian sẽ được đơn vị này thông báo sau.

(Theo TPO)

Các tin khác
HLV Guillaume dẫn quân về Việt Nam sau giải U19 châu Á.

Sau khi trở về từ VCK U19 châu Á trên đất Myanmar, HLV Guillaume Graechen khẳng định Công Phượng đủ khả năng đá ở châu Âu.

Đức lại gây thất vọng dù được chơi trên sân nhà.

Ngay sau trận thua Ba Lan, đội tuyển Đức lại gây thất vọng khi bị CH Ailen cầm chân ngay tại sân nhà. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã trở thành cứu tinh giúp Bồ Đào Nha giành 3 điểm tại Đan Mạch…

Ronaldo (số 7) trong tình huống đánh đầu giúp Bồ Đào Nha hạ Đan Mạch.

Bàn thắng muộn từ cú đánh đầu của siêu sao đội trưởng là đủ để Bồ Đào Nha thắng 1-0 hôm qua 14/10, có ba điểm đầu tay tại vòng loại Euro 2016.

Tân kỷ lục gia mang áo số 9 của NaUy.

Ở độ tuổi 15 năm 300 ngày, Martin Odegaard trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một kỳ Euro.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục