Không phải đây là lần đầu tiên trên sân khách M.U bị dẫn bàn (Santa Cruz, phút 21) cho thấy hàng phòng ngự của họ không thật mạnh bằng thế công, nhưng sau đó với bản lĩnh của một đội bóng lớn, họ nhanh chóng lấy lại khí thế tấn công để kịp san bằng tỉ số vào phút chót (Tevez, phút 88).
Lẽ ra M.U xứng đáng thắng với thế áp đảo hiệp 2, song cả C.Ronaldo lẫn Rooney và Tevez đã gặp phải thủ môn Friedel chơi quá xuất sắc, chưa kể họ còn bị trọng tài bỏ qua mấy quả phạt đền. Ngoài ra có thể thông cảm cho HLV Ferguson, bởi ông còn phải chia sẻ lực lượng với Champions League đá bán kết ba ngày sau trên sân Barcelona. Dù sao với kết quả này, ông còn giữ lợi thế nếu trận tới thua Chelsea thì hai trận sau gặp West Ham và Wigan nếu thắng vẫn bảo vệ được chức VĐ, nhờ hơn Chelsea về hiệu số bàn.
Đây cũng là lượt đấu đáng thất vọng cho 2 đội mạnh Barcelona, Tây Ban Nha và AS Roma, Italia - đều hoà, khiến hầu như hết hy vọng tranh chấp ngôi VĐQG với Real Madrid và Inter Milan. Barcelona sân nhà bị cầm chân 0-0 trong trận derby với Espanyol, còn Roma tuy dẫn trước song bị đội cuối bảng Livorno gỡ hoà 1-1, lại thêm tổn thất là đội trưởng Totti tái phát chấn thương có lẽ phải nghỉ hết mùa bóng.
Chỉ có ĐKVĐ Pháp Lyon lội ngược dòng, thắng Strasbourg 2-1, tiếp tục hơn Bordeaux ít nhất 7 điểm đủ để nâng kỷ lục lên 7 mùa liền VĐ Pháp. Tại Đức, Bayern Munich mở đầu tham vọng làm cú "ăn ba" bằng chức VĐ Cúp QG lần thứ 14 với Toni làm 2 bàn (tổng cộng 35 bàn mùa này), hạ Dortmund 2-1 trận chung kết kéo dài 120 phút.
(Theo Lao Động)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu