Tuyển Việt Nam - Syria 0-1: Dù thua vẫn là một trận đấu hay

Không có gì phải nghi ngờ về sức mạnh của Syria - đội tuyển từng thắng tuyển Trung Quốc 3-2, vì vậy cái thua mong manh vào phút cuối của tuyển VN giống như một sự tiếc nuối.

Dù thua nhưng đây vẫn là một trận đấu hay.

Quả thật, chuyến bay sang Thái Lan của HLV Calisto để chứng kiến trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Syria gặp Thái Lan xem ra có hiệu quả. Và ông cùng với học trò của mình đã thật sự tạo được dấu ấn khá thuyết phục. Ít nhất là cho đến phút 93.

Việc phòng thủ chắc chắn, tuyến giữa di chuyển nhanh, phối hợp ngắn cùng với sự chạy chỗ rộng của cặp tiền đạo Việt Thắng, Công Vinh để tạo nên khoảng trống cho tuyến giữa. 45 phút của hiệp một, lối chơi này hoàn toàn khẳng định được ưu thế của đội chủ nhà. Và phút 12 là đỉnh cao của lối chơi hợp lý đó.

Từ một đường tổ chức tấn công, Công Vinh, Việt Thắng chạy chẻ ra và Tấn Tài dâng lên, bấm bóng chọc khe để Minh Phương băng xuống. Một mình một bóng đối diện với thủ môn đối phương nhưng cú sút kỹ thuật của Phương đã không chuẩn xác. Cơ hội ghi bàn thắng gần như cầm chắc đã vụt trôi qua trước tuyển Việt Nam.

Sở dĩ tôi phải nhắc đến chi tiết này bởi nó thể hiện đúng dấu ấn về đấu pháp của ông Calisto và cũng là tình huống có thể tạo nên một cục diện khác nếu ta thắng. Dù Syria là một đội bóng mạnh và chơi khá kỹ thuật nhưng lối chơi của họ không quá phức tạp khi sử dụng tốc độ lên bóng nhanh, chẻ ra hai biên và treo bóng bổng để tận dụng ưu thế đánh đầu.

Và ưu thế của họ đã được thể hiện bằng cú đệm bóng qua tay thủ môn Hồng Sơn từ đường treo bóng bổng. May mà Phước Tứ đã kịp thời có mặt phá bóng trước vạch cầu môn. Hai lối đá, hai tình huống cầm chắc bàn thắng đã thể hiện đúng phong cách của hai đội.

Dấu ấn đáng ghi nhận nữa của ông Calisto đó là sự thay người khi đưa Thành Lương vào thay Vũ Phong ở phút 37. Sự xông xáo của Thành Lương đã làm tuyến giữa mạnh hơn, đủ để phục hồi thế trận đang bị đối phương ép sân.

Tôi không thích nói đến cơ hội bởi bóng đá là phải nói đến bàn thắng, nhưng rõ ràng trong hiệp hai dù đôi lúc bị ép sân nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn tuân thủ lối chơi phòng thủ phản công và họ có đến hai lần có thể làm được điều mà hàng triệu người hâm mộ chờ đợi.

Cú vuốt bóng trong tư thế khá thuận lợi của Công Vinh chệch cột dọc và nhất là cú rướn người đến tận lực của Minh Phương ở phút 90 không đủ để chạm tới bóng sau quà tặng bất ngờ khi trái bóng cắt ngang mặt thành.

Nhưng điều tiếc nuối cho thầy trò HLV Calisto chính là sự đơn giản của bóng đá. Thể lực của các cầu thủ Việt Nam không đủ để đối đầu với sức mạnh của các cầu thủ Tây Á. Trận đấu càng về cuối chúng ta đã để lộ nhiều khoảng trống và chỉ cần có thế, đúng phút cuối cùng của thời gian bù giờ, một cú treo bóng quen thuộc khiến cặp trung vệ Phước Tứ, Như Thành thi đấu khá tỉnh táo trước đó đã không kịp phản xạ. Một cái đầu Syria bật cao hơn và mọi nỗ lực của bóng đá Việt Nam trở thành vô vọng.

Thua sát nút ngay trên sân nhà, cánh cửa vào vòng chung kết Asian Cup của đội tuyển VN gần như khép kín.

(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghẹt thở 2 trận bán kết U-23 Đông Nam Á

Nghẹt thở 2 trận bán kết U-23 Đông Nam Á

Đương kim vô địch Việt Nam giữ vững khí thế trước một Philippines khao khát viết tiếp câu chuyện cổ tích ở giải U-23 Đông Nam Á trong khi Indonesia và Thái Lan bước vào 'trận chung kết sớm' cùng ngày 25-7.

U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan về giá trị chuyển nhượng

U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan về giá trị chuyển nhượng

Theo số liệu từ chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng của toàn bộ giải U23 Đông Nam Á 2025 đang đạt mức 13,49 triệu euro. Trong số đó, U23 Việt Nam xếp thứ hai với tổng định giá 2,3 triệu euro, chỉ đứng sau chủ nhà Indonesia và bỏ xa đối thủ từng được xem là thế lực như Thái Lan.

Muay Việt Nam khẳng định vị thế mới

Muay Việt Nam khẳng định vị thế mới

Tại Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 kết thúc ở Thái Nguyên, các võ sĩ Việt Nam gây ấn tượng lớn khi lần đầu trong lịch sử giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 14 Huy chương vàng (HCV), 16 Huy chương bạc (HCB) và 16 Huy chương đồng (HCĐ); vượt xa các cường quốc như UAE, Kazakhstan và Thái Lan.

fb yt zl tw