Trước vòng 22 V.League 2011: “Hạ màn” liệu có chuyện hay?

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/7/2011 | 8:19:04 AM

Đã có rất nhiều điều tiếng xuất hiện ở vòng 21 V.League liên quan tới thái độ thi đấu của một số đội bóng. Và không loại trừ khả năng sẽ còn nhiều tình huống bi hài hơn vào chiều 16-7…

Cuộc đọ sức giữa SLNA (áo trắng) và Bình Dương hứa hẹn nhiều thú vị.
Cuộc đọ sức giữa SLNA (áo trắng) và Bình Dương hứa hẹn nhiều thú vị.

Chờ Bình Dương "cứu" V.League
Thời điểm này, có lẽ những hy vọng mong manh trong việc tìm lại ánh hào quang ngày nào cũng đã tắt ngấm đối với Bình Dương. Nhưng phía trước, họ đang có một "món nợ" phải đòi Sông Lam Nghệ An (SLNA). Những mùa giải gần đây, kể cả khi Bình Dương - "Chelsea Việt Nam" vô địch V.League 2008, thì đội bóng xứ Nghệ vẫn là một "cái gai" trong mắt họ. Ngay ở lượt đi năm nay, SLNA đã đánh bại Bình Dương 4-1 ngay trên sân Gò Đậu.

Tại cuộc đọ sức tới đây, Bình Dương thiếu vắng 3 trụ cột trải đều 3 tuyến là Chí Công, Leandro, Anh Đức. Và nếu SLNA không biết cách lấy đủ 3 điểm thì họ chỉ còn biết tự trách mình. Chắc chắn những Trọng Hoàng, Fagan, Hodges… sẽ không có nhiều cơ hội để phung phí như trong trận đấu với Thanh Hóa.

Trong trường hợp SLNA không thắng, nhiều khả năng V.League sẽ được "cứu". Với thực lực của mình, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T dư sức lấy trọn 3 điểm từ Thanh Hóa, CS.Đồng Tháp - vốn không còn mục tiêu phấn đấu. Vấn đề là không biết ông bầu của SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T còn mặn mà với cuộc đua đến chiếc cúp vô địch V.League 2011, như cách vẫn thể hiện trong những mùa giải gần đây hay không mà thôi (?!).

Giải thoát "Gạch"?
So với những diễn biến trong tốp đầu, cuộc đua trụ hạng còn nóng bỏng hơn. Trên sân Long An giữa tuần qua, những người lạc quan nhất cũng không dám tin Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) có thể bật dậy thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-3, trong thế đã bị dẫn trước 3-1. Ấy vậy mà điều đó vẫn xảy ra và sẽ không ngạc nhiên nếu chiều nay, ĐT.LA lại thi đấu khởi sắc với phong độ ấn tượng của Kassim, David, Antonio khi làm khách của Navibank.SG. Hiện đoàn quân dưới trướng HLV Mai Đức Chung gần như đã chạm tới đích trụ hạng an toàn. Và ai trách được những đôi chân bỗng nhiên thi đấu dưới sức mình?

Nếu ĐT.LA thắng, thì 90 phút "derby xi măng" giữa V.Hải Phòng - V.Ninh Bình sẽ rất đáng xem. Cả hai đều rất khát điểm để tránh xa tốp cầm đèn đỏ. Nhưng có cảm giác như lúc này các học trò HLV Vương Tiến Dũng đang thiếu quyết tâm vượt khó. Nhìn cách họ dễ dàng thua Navibank.SG 0-2 thì thật khó để tin sức nóng từ các khán đài sân Lạch Tray có thể giúp V.Hải Phòng đi qua những chông gai ở cuối mùa.

Ngoài điểm "nóng" Lạch Tray, vòng 22 còn chứng kiến một trận "chung kết ngược" nữa giữa Hà Nội ACB và K.Khánh Hòa. Đội thua trên SVĐ Hàng Đẫy sẽ khó có cơ hội tìm thấy ánh sáng phía cuối đường. Ở cuộc đọ sức còn lại trong ngày 17-7 trên sân Pleiku, HP.Hà Nội có lẽ chỉ biết tử thủ mới mong kiếm nổi 1 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Trong trận tứ kết nội dung đơn nam diễn ra vào sáng 15-7, trước đối thủ từng thắng mình trong 4 lần gặp nhau gần đây là Bao Chunlai (Trung Quốc), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 2-0 lọt vào bán kết.

Tiền đạo Nelson Haedo (giữa) gây khó dễ cho hàng phòng thủ Brazil ở vòng bảng.

Trong lúc Venezuela say sưa với vai trò “kẻ không mời mà đến” ở tứ kết thì Argentina, Uruguay và Brazil - những đại diện duy nhất của Nam Mỹ từng nếm trải vinh quang World Cup - sẽ phải chứng tỏ là những đại gia vẫn còn thống trị sân chơi châu lục.

HLV Falko Götz triệu tập 24 tuyển thủ cho lượt trận thứ hai của vòng loại World Cup 2014.

Chiều 14-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF đã trình Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt quyết định tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị làm nhiệm vụ tại vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014.

Thua 1 – 3 ở trận cuối vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu ngôi vô địch là đội sinh viên Nhật Bản ở bán kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục