HLV tuyển Ba Lan Franciszek Smuda xếp tuyển Nga vào vị trí ứng cử viên hàng đầu bảng A và thừa nhận là đội bóng của ông phải chứng tỏ sức chịu đựng dẻo dai trên sân sân vận động Quốc gia Warsaw, sau khi đánh mất chiến thắng trong trận ra quân ít nhiều căng thẳng với Hy Lạp hôm thứ sáu. Ông nói: “Chúng tôi cần hết sức chú tâm, hết sức tập trung, trong mục tiêu không để thua trận đấu này”.
Giống như đồng chủ nhà Ucraina, Ba Lan không phải tham gia vòng loại nên phải dùng những trận giao hữu để điều chỉnh chiến thuật của mình. Và họ biết điều gì đang chờ đợi mình đêm thứ ba. Tiền vệ 22 tuổi Maciej Rybus nói: “Trận đấu với Nga sẽ là điều gì đó hoàn toàn khác. Họ không phòng thủ như Hy Lạp, nhưng chúng tôi phải thích ứng tốt hơn với nhịp điệu của giải”.
HLV người Hà Lan của tuyển Nga Dick Advocaat vừa trở lại trại trú quân ở Warsaw sau khi xé nát đội hình CH Séc thành từng mảnh trong trận đấu ở thành phố Tây Nam Wroclaw. Ông nói: “Đây sẽ là trận cầu thú vị cho cả 2 đội”. Dick không cần chiêng hay trống, chỉ cần nói câu bình luận vu vơ cũng đủ mang đến sự đe dọa cho chủ nhà.
Smuda và Advocaat sẽ hướng đến những tay súng trẻ trong cuộc đụng độ ở Warsaw. Chân sút 23 tuổi của Ba Lan Robert Lewandowski đã làm nổ tung cầu trường khi đánh đầu tung lưới Hy Lạp. Nga có thể dựa trên tiền đạo 21 tuổi của CSKA Moscow, Alan Dzagoev - người hùng với 2 bàn thắng ở Wroclaw.
Tuy nhiên, Ba Lan vẫn tin là trận đấu sẽ không chênh lệch sau khi BHL phân tích màn trình diễn của Nga trước CH Séc. Lewandowski phát biểu: “Chúng tôi biết mình phải tìm kiếm điều gì, vì thế, chúng tôi biết phải làm thế nào để hạn chế lỗi lầm. Bạn có thể mong đợi một trận đấu hoàn toàn khác”.
Tuyển Nga cũng tin tình thế sẽ khác khi họ đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài. Tiền đạo Roman Pavlyuchenko tin rằng các đồng đội nên quên đi chiến thắng trước CH Séc để tập trung vào cuộc chiến. “Chúng tôi không thể chủ quan trước trận chiến này. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành và chúng tôi không được phép đánh mất lợi thế của mình”.
Ba Lan sẽ thiếu thủ thành số 1 của họ là Wojciech Szczesny (bị treo giò 1 trận) sau khi bị truất quyền thi đấu vì ngáng giò tiền đạo Hy Lạp Dimitris Salpigidis. Nhưng người thế vai là Przemyslaw Tyton đã chơi xuất sắc khi cứu được quả phạt đền để đảm bảo kết quả hòa.
Trên thực tế, Ba Lan khó mà đương đầu với Nga nhưng trận đấu này còn nhiều
Mối liên quan zíc zắc ảnh hưởng đến tinh thần của 2 đội. Trận đấu gợi cho các nhà tổ chức Ba Lan nhiều nỗi lo quanh mối quan hệ chính trị giữa 2 nước. Đặc biệt, trận đấu diễn ra đúng ngày Quốc khánh của Nga nên các quan chức Ba Lan lên kế hoạch tách rời các nhóm CĐV Nga để tránh việc diễu hành và ăn mừng quá trớn.
Nga chỉ cần hòa là xem như bỏ túi chiếc vé vào tứ kết, nhưng một chiến thắng của Nga có thể phá tan hy vọng tiến xa của Ba Lan. Nga chắc chắn không có đủ động lực để vùi dập chủ nhà, trong lúc Ba Lan biết người biết ta sẽ phòng thủ để ngăn cản đối thủ ghi bàn bằng mọi giá.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu