Âm vang khúc khải hoàn giữa Ba Đình nắng

Trong dịp cả nước kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, tôi muốn cùng bạn đọc tìm hiểu và nghe lại hai ca khúc nổi tiếng một thời. Một bài tiên đoán giờ phút vinh quang và một bài ghi lại không khí hào hùng của ngày mùa thu lịch sử năm xưa.

Phong trào cách mạng những năm đầu thập niên 1940 dâng cao tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới thanh niên. Trước 1945, khi còn là một sinh viên, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước từng nổi tiếng qua nhiều ca khúc thể hiện lý tưởng yêu nước và cách mạng: Bạch Đằng Giang, Tiếng gọi thanh niên, Ải Chi Lăng, Hồn tử sĩ, Xếp bút nghiên, Hội nghị Diên Hồng, Lên đàng, Khúc khải hoàn…

Một trong những ca khúc này được đặc biệt chú ý là bài Khúc khải hoàn, một bài hát mừng hoàn toàn thắng trận trở về. Bài này tuy được ông sáng tác trước khi nổ ra Cách mạng tháng Tám, nhưng nội dung lại nói về ngày cách mạng thắng lợi dẫn đến sự ra đời một nước Việt Nam mới.

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước với sự cộng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca về ca từ đã sáng tác bài Khúc khải hoàn trong một bối cảnh khá đặc biệt. Cuối tháng 10-1944, Lưu Hữu Phước bị thực dân Pháp bắt giam vào Khám lớn Sài Gòn cùng với Huỳnh Văn Tiểng. Đầu tháng 2-1945, cả hai ra khỏi tù nhưng vẫn bị quản thúc. Ngày 9-3-1945, Nhật làm đảo chính hất cẳng Pháp. Trước khí thế hừng hực của quần chúng, cao trào chống Nhật cứu nước, chuẩn bị tổng khởi nghĩa dâng lên như vũ bão khắp trong nước, Lưu Hữu Phước và Nguyễn Mỹ Ca nghĩ đến ngày thắng lợi của cách mạng đã gần kề và kỷ nguyên độc lập và tự do của dân tộc nhất định sẽ tới. Với cảm xúc sôi nổi dâng trào, chỉ trong vòng hai ba ngày, hai ông đã hoàn thành sáng tác Khúc khải hoàn, một ca khúc hát mừng thắng trận. Bài hát có những câu thật hào hùng: Việt Nam mến yêu ngàn ánh vinh quang rạng chiếu sơn hà ngàn xưa/ Nòi giống Lạc Hồng, nòi giống hiên ngang khắp nơi cất cao bóng cờ/ Dân ta hằng anh dũng, dân ta vẫn oai hùng/ Dân ta dù nguy biến không nao/ Non sông còn yên vững, non sông sẽ vang lừng/ Muôn đời rèn nung thêm chí cao…

Bài hát Khúc khải hoàn ra đời như hồi kèn báo trước ngày toàn thắng sẽ tới. Mấy tháng sau, ngày 19-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra và thắng lợi trong cả nước. Sau đó ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Bài hát Khúc khải hoàn lại vang lên với niềm tự hào, niềm phấn khởi của quần chúng.

2. Có một ca khúc mang đậm không khí vừa phấn khởi vừa nghiêm trang của ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đó là bài hát Ba Đình nắng nhạc Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch.

Sau ngày phát xít Nhật làm đảo chính thực dân Pháp ở Đông Dương, trong không khí cả nước sôi sục chuẩn bị Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, ở Nam Định, mọi người thường gặp trên sân khấu một chàng trai dáng vẻ thư sinh ôm đàn hát những bài ca cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm. Bọn hiến binh Nhật và bè lũ tay sai rất tức giận nhưng chưa có cớ để bắt bớ hay sát hại. Trong một lần khác, chàng trai hát bài Hồn Việt Nam do mình sáng tác có những câu: …Thề một chết bảo tồn cho núi sông/ Thề một chết bảo tồn cho đất nước/ Khỏi lầm than trong vòng chinh chiến/ Để khỏi thấy núi xương, sông máu bao thây phơi ngoài đồng/ Cứu vãn muôn dân thoát vòng thê lương/ Giết, giết hết quân hung tàn! Đến lần này thì bọn địch liền xông lên sân khấu bắt ngay anh. Người thanh niên đó chính là nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.

Toàn quốc kháng chiến, ông hăm hở ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Năm 1947, khi đang công tác tại Ty Thông tin Phú Thọ, tình cờ ông gặp bài thơ Ba Đình nắng của nhà thơ Vũ Hoàng Địch đang công tác cùng cơ quan. Đọc bài thơ của Vũ Hoàng Địch, Bùi Công Kỳ cảm thấy như đang sống lại trong không khí của ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trước đó 2 năm. Ông hăm hở phổ nhạc bài thơ này. Ban đầu, ca khúc Ba Đình nắng chỉ phổ biến ở các địa phương Phú Thọ, nhưng 10 năm sau, năm 1957, được Ban ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam dàn dựng, thu thanh và truyền trên làn sóng phát thanh thì Ba Đình nắng được quần chúng đón nhận nhiệt tình và lưu truyền lâu dài..

Ca khúc phổ nhạc Ba Đình nắng là một trường ca gồm nhiều đoạn có tốc độ nhanh chậm khác nhau, với các nhịp thay đổi liên tục nhịp 2/4, nhịp 3/4, rồi trở lại nhịp 2/4, nhịp 3/4. Cấu trúc bài hát với sự biến đổi trong khúc thức phù hợp với diễn biến tình cảm, suy nghĩ của các tác giả về ngày 2-9-1945 khi ở quảng trường Ba Đình, kể cả khi rời thủ đô Hà Nội đi kháng chiến nhớ lại ngày lịch sử mùa thu năm xưa.

(Theo SGGPO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng sản phẩm hấp dẫn phục vụ khách du lịch dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Xây dựng sản phẩm hấp dẫn phục vụ khách du lịch dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Phó Thủ tướng chỉ đạo mốc thời gian hoàn thành chuẩn bị Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Phó Thủ tướng chỉ đạo mốc thời gian hoàn thành chuẩn bị Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh phải cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025. Dự kiến ngày 20/8/2025, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, sơ duyệt trước khi tổng duyệt khai mạc triển lãm.

Mưa đỏ - giải mã những điều chưa kể

Mưa đỏ - giải mã những điều chưa kể

Dựa trên sự kiện 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ phục dựng một trong những trận đánh khốc liệt nhất của lịch sử chiến tranh Việt Nam. Đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây của Điện ảnh Quân đội, thời gian bấm máy gói gọn trong 81 ngày, bằng với thời gian thực của cuộc chiến.

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn được biết đến là người nặng lòng với văn hóa của dân tộc Tày, đặc biệt là Khắp cọi. Không chỉ đóng góp trong việc truyền dạy, lưu giữ văn hóa dân tộc, ông còn xây dựng, củng cố và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương.

Như đóa hướng dương

Như đóa hướng dương

Tôi gặp Phạm Ngọc Phương Thảo (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vào một ngày tháng Bảy rực nắng. Hành trình cô gái này đi qua thật không dễ dàng. Trên hành trình đó có đau đớn, xót xa, những phút giây mong manh giữa lằn ranh sinh tử, song cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Câu chuyện cảm động đó được Thảo kể lại trong cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” đã lấy không ít nước mắt của độc giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.

fb yt zl tw