“Đất Mường thời dông lũ”

YBĐT - Sinh ra và lớn lên ở đất Mường Lò, từng đi bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào rồi trở về theo nghiệp làm báo, với vốn sống phong phú, tác giả Trần Cao Đàm đã lần lượt hoàn thành và xuất bản các tập tiểu thuyết: “Bến Ngòi”, “Pa Thí mù sương”, “Âu Lâu bến lửa”. Vào dịp đầu năm 2014, tác giả lại cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết “Đất Mường thời dông lũ” - Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Cuốn sách tái hiện lại cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc trong khoảng thời gian từ năm 1947 khi chúng tái chiếm đến khi bộ đội chủ lực mở chiến dịch Tây Bắc đánh tan Phân khu quân sự Nghĩa Lộ, giải phóng Mường Lò, Trạm Tấu vào năm 1952.

Từng tận mắt chứng kiến cảnh nhân dân phố Nghĩa Lộ nghe theo lời kêu gọi tiêu thổ kháng chiến đã tự đốt ngôi nhà mà họ phải dè từng phên gianh, bó lạt để dựng nên mà không khỏi nao lòng “Nhà lợp gianh cháy. Nhà lợp ván thông cháy. Nhà to, nhà lụp xụp, nhà dột nát đều cháy, góp thành biển lửa. Khói ngùn ngụt ngất trời”. Rồi các gia đình cũng rơi vào cảnh phân ly, cha mẹ mất con, vợ xa chồng bởi tao loạn.

Cùng cực nhất vẫn là ách áp bức của thực dân cùng bọn bang tá, thống lý tay sai. Người Kinh, người Thái, người Xá và cả người Mèo trên núi cao nếu không chịu cảnh làm nô lệ Téng plo hầu hạ nhà quan thì cũng phải đi phu, góp ván thông cho xấc Tây - Phăng ký xây đồn, đắp lũy. Song con cháu của những Lạng Trượng, Lò Lẹt, Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng… đã nối tiếp truyền thống cha ông không cam chịu cúi đầu làm nô lệ, vùng đứng dậy kháng chiến đánh đuổi bọn xâm lược giải phóng quê hương.

Trong cuộc chiến đấu này nổi bật vai trò của những cán bộ như Bùi Hà, Trọng, Tom, Trường Sơn… Xuất thân của họ vốn là người dân Mường Lò, vì căm thù thực dân cướp nước tàn sát dân lành mà xung vào đội quân cách mạng. Môi trường hoạt động cực kỳ gian khổ, phải ngủ lán, luồn rừng, đói ăn củ báng củ nâu, thiếu muối và nhất là luôn bị bọn địch lùng sục, phục kích. Song các chiến sĩ trong Đội xung phong Quyết Thắng hiểu hơn ai hết “Nhiệm vụ của đội là vào vùng địch chiếm đóng, bí mật tuyên truyền cho mọi người hiểu âm mưu thâm độc của địch, không để chúng lừa bịp, chia rẽ, nói rõ đường lối kháng chiến của ta, qua đó mà vận động gây cơ sở”.

Nhân vật Bùi Hà được tác giả xây dựng trên nguyên mẫu của các lão thành cách mạng Bùi Lạc, Hà Thiết Hùng đã trở thành linh hồn của cả đội. Để chiếm được lòng tin  của đồng bào vùng cao, anh phải để tóc dài, phơi nắng và hun khói gỗ thông cho màu da đen sạm; hút thuốc phiện những khi giao tiếp và mỗi lần như thế lại phải nhắm mắt mũi mà nuốt giun đất để khỏi mắc nghiện ảnh hưởng đến công tác. Bị thương nặng vào đùi vẫn cắn răng chịu đau đớn, lại còn nhịn cả phần muối đồng đội ưu tiên cho mình dành cho dân.

Nơi nào khó là thấy anh xuất hiện: Chủ động đến gặp thống lý Giàng A Giao, Thào Sái Vư thuyết phục theo cách mạng, trực tiếp chỉ huy trận phục kích tiêu diệt đại đội địch do bang Nính cầm đầu đi càn quét vùng đồng bào Mèo Trạm Tấu, tham gia đánh đồn Nghĩa Lộ, tiễu phỉ và diệt tên ác ôn biệt kích Trần Nhàn… Gần dân giúp cho Bùi Hà hiểu “Lòng dân như cục than hồng. Ta phải biết làm thế nào đưa ngọn gió thổi thành ngọn lửa thiêng”. Còn Trường Sơn trên đường hoạt động bị địch bắt, biết chắc mình không giấu nổi tung tích, anh im lặng. Bọn giặc dùng mọi thủ đoạn từ đánh đập đến đe dọa và muốn dùng anh để uy hiếp tinh thần dân bản.

Hiểu rõ âm mưu kẻ thù, Trường Sơn bình tĩnh nói với mọi người: “Tôi là chiến sĩ công an. Nhiệm vụ của tôi là vào vùng này tìm cách bảo vệ đồng bào. Việc làm này quân thù  căm ghét, tức tối. Vì đồng bào mà phải hy sinh tôi cam lòng. Tôi chỉ tiếc không còn được tham gia kháng chiến, không còn được thấy ngày đất Mường Lò sạch bóng quân xâm lược”. Lũ giặc hèn hạ giết chết anh, rạch bụng xem gan Việt minh to bằng nào, đâu ngờ thân thể anh thành mầm giống về lòng yêu nước gieo ra rừng núi.

Từ giác ngộ, những người như Trọng, Tom, Cứ A Cấu… đã đi theo cách mạng và trở thành cán bộ tích cực. Với cô Mỷ, ông Hảng hay mo Thấu đều sớm nhận ra bản chất tàn bạo, độc ác của thực dân và bè lũ tay sai, hết lòng giúp đỡ các chiến sĩ để sớm đưa cuộc kháng chiến đến thành công.
Ở tiểu thuyết “Đất Mường thời dông lũ”, bộ mặt thật của thực dân Pháp cũng được phơi bầy. Đóng đồn, ném bom, bắn giết dân lành, cướp bóc tài sản nhưng thâm độc hơn cả là chính sách chia để trị. “Chúng tung ra những khẩu hiệu bất nhân, gây hận thù lẫn nhau. Nào là “giết Thổ lấy ruộng”, “giết Kinh lấy muối”, “giết Mán lấy bạc”, “giết Mèo lấy thuốc phiện”.

Chúng còn lập ra “Xứ Thái tự trị” lừa bịp về nền độc lập giả hiệu”. Nguy hiểm hơn là chính sách dồn dân vào sống trong khu tập trung, phá hoại kinh tế, cấm buôn bán muối và treo phần thưởng lớn để dân lấy đầu cán bộ cách mạng. Ngoài ra còn lập một đội ngũ lính kín, bang tá tay sai gồm cả người Thái, người Mông và người Mán. Nhưng rồi kẻ gieo gió phải gặt bão.

Phong trào cách mạng vẫn phát triển rộng khắp từ vùng ngoài Đại Lịch đến Văn Chấn - Mường Lò và lan đến cả vùng cao Trạm Tấu. Cuộc công đồn mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Bắc của bộ đội chủ lực đã tiêu diệt hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ. Âm mưu gây phỉ sau này mong vớt vát lại tình thế cũng bị đập tan. “Hoàn thành nhiệm vụ trở về, đội quân chiến thắng qua bản vẫy chào nhân dân… Cả người, cả rừng núi, trời đất như cùng reo vui trong nắng xuân”.

Lợi thế làm báo, tiểu thuyết của tác giả Trần Cao Đàm ngồn ngộn tư liệu. Tuy vậy, việc kết hợp với hư cấu để nâng cao giá trị nghệ thuật của tác phẩm chưa thật nhuần nhuyễn khiến cho nhiều trường đoạn vẫn còn khô khan, nặng thông tin sự kiện. Chọn kết cấu chương hồi theo trục thời gian tuyến tính để tái hiện lịch sử là cách làm đúng, giúp cho bạn đọc dễ dàng được hòa trong không gian của vùng đất vốn có nhiều truyện thơ cổ về truyền thống đánh giặc cứu bản mường: “Quắm tố mương” (Truyện bản mường), “Quắm tay pú sấc” (Truyện người Thái đánh Tây), “Cầm Hánh tặp sớc Cớ Lương” (Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng).

Đặc biệt, vốn hiểu biết về vùng đất Mường Lò, các phong tục của người dân bản địa phong phú cũng giúp tác giả phả vào trong truyện, vừa cung cấp hiểu biết về văn hóa vùng, đồng thời làm sâu sắc thêm bản chất tốt đẹp của người cán bộ cách mạng khi làm công tác dân vận. Cũng như ở các tiểu thuyết trước, việc xây dựng tuyến nhân vật đối lập điển hình chưa phải là ưu thế của tác giả. Dù vậy, ở “Đất Mường thời dông lũ”, nhân vật Bùi Hà được đặt trong nhiều hoàn cảnh, nhiều mối quan hệ khác nhau, tính cách nhân vật cũng được chú ý khắc họa: mưu trí, dũng cảm; gắn bó với dân, kiên quyết với kẻ thù; tha thiết với gia đình, tận trung với cách mạng.

Bên cạnh đó, các nhân vật Trọng, Giàng A Giao hay tâm trạng phân vân của thống lý Thào Sái Vư, bản chất gian ngoan của trùm biệt kích Trần Nhàn đều đã được miêu tả rõ trong tương quan nhằm làm nổi tính cách nhân vật chính, phần nào đã khắc phục được hạn chế đó. Đến tiểu thuyết này, tác giả Trần Cao Đàm đã khẳng định vị trí người viết văn xuôi về đề tài chiến tranh cách mạng tại vùng quê Yên Bái. Mong rằng với vốn tư liệu còn khá nhiều, ông sẽ vượt qua được sức khỏe tuổi cao để cho ra đời những trường thiên truyện mới.

 Thế Quynh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Đà Nẵng - thành phố biển sôi động của miền Trung; Ninh Bình - vùng đất sở hữu nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp hay Phú Yên nơi “Hoa vàng trên cỏ xanh”… đang ngày càng khẳng định sức hút đặc biệt đối với các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

Thanh niên bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thanh niên bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thanh niên chính là cầu nối đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời là lực lượng góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Hạnh phúc của gia đình nhiều thế hệ

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Hạnh phúc của gia đình nhiều thế hệ

Giữa nhịp sống hiện đại, việc nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình lựa chọn giữ gìn nếp sống truyền thống ấy, không chỉ vì thuận tiện trong sinh hoạt mà còn bởi giá trị tinh thần to lớn và vì sự yêu thương, sẻ chia, gắn bó giữa các thế hệ.

Hà Trúc Linh trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2024

Hà Trúc Linh trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2024

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tại thành phố Huế, cô gái Phú Yên Hà Trúc Linh đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024, kế nhiệm ngôi vị đầy vinh quang và thành công của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Các tác phẩm với ca từ giàu hình ảnh, cảm xúc đã thể hiện sâu sắc vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phản ánh niềm tự hào và niềm tin của nhân dân về Quốc hội Việt Nam và người đại biểu dân cử.

Nghệ thuật đính cườm của người Xá Phó

Nghệ thuật đính cườm của người Xá Phó

Nghệ thuật đính cườm tạo thành hoa văn thổ cẩm trên váy áo của dân tộc Xá Phó mang vẻ đẹp riêng, tạo sức hấp dẫn trên trang phục, cũng như một số đồ dùng hằng ngày được thiết kế ứng dụng từ thổ cẩm của người Xá Phó như: túi thổ cẩm, khăn trải bàn, tranh treo tường…

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2025

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2025

Trong 2 ngày (23 - 24/6), tại tỉnh Quảng Bình, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2025 đã diễn ra sôi nổi. Tham gia Liên hoan, đoàn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đã đạt thành tích xuất sắc.

fb yt zl tw