Họ thực sự là các cụ ông cụ bà mang trong mình niềm đam mê Rock’n’Roll. Bởi chân của các cụ luôn chuyển động theo nhịp của các tiết tấu âm nhạc trong khi các tay Gitar thì chơi vô cùng bốc lửa và điệu nghệ.
Các cụ không chỉ trình diễn thành công thể loại nhạc Rock đã thịnh hành trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước mà trong Album đầu tiên của ban nhạc The Zimmers mang tựa đề “Lust For Life” còn có sự góp mặt của nhiều tác phẩm đã đi vào lịch sử như “My Way” của Frank Sinatras, “Fight For Your Right” của Beastie Boys hay “Let It Be” của Beatles.
Trong buổi giới thiệu Album này, thành viên Alf Carretta (91 tuổi) của The Zimmers đã nói vui như sau: “Hy vọng sẽ không có bất cứ một ban nhạc nào thành công bằng chúng tôi, cho dù chúng tôi không thể chạy được nữa”.
(Theo TPO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu