Thợ lặn Saman Kunam, một cựu sỹ quan của lực lượng đặc nhiệm Hải quân đã tử nạn trên đường quay trở ra cửa hang sau khi cung cấp các bình oxy cho đội bóng.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do hết dưỡng khí. Việc một thợ lặn giàu kinh nghiệm tử nạn trên đường ra khỏi hang đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính an toàn, bởi các nhà chức trách đang tính tới việc giải cứu đội bóng thiếu niên bằng cách mỗi thành viên phải bơi, lặn qua hang để thoát ra ngoài.
Theo phương án giải cứu được các nhà chức trách Thái Lan chốt ngày 5-7, do 13 người bị mắc kẹt đều không biết lặn nên họ sẽ phải học cách lặn. Sau đó, các cậu bé cùng huấn luyện viên sẽ được đeo một loại mặt nạ đặc biệt và mặc quần áo lặn, đi kèm với các thợ lặn chuyên nghiệp.
Thợ lặn sẽ hướng dẫn các cậu bé đi theo dây thừng đã được ròng sẵn trong lòng hang. Trên đường ra cửa hang sẽ có nhiều bình dưỡng khí đặt sẵn để tiếp ứng cho thợ lặn và các cậu bé khi cần.
Hiện chưa rõ vụ việc này có làm thay đổi kế hoạch đưa 12 thành viên đội bóng cùng huấn luyện viên ra khỏi hang hay không.
12 cậu bé trong độ tuổi từ 11 tới 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã bị mắc kẹt từ ngày 23-6 sau khi tham quan hang Tham Luang do nước lũ đột ngột dâng cao.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu