Xác chết ngổn ngang, Gaza hoang tàn, Hamas thề trả thù
- Cập nhật: Chủ nhật, 28/12/2008 | 12:00:00 AM
Tính tới thời điểm này (7h30 ngày 28/12 theo giờ VN), sau khi các máy bay Israel đã tiến hành không kích dọc dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu của quân Hamas tại Palestine, thì đã có 225 người thiệt mạng.
Đã có ít nhất 225 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.
|
Theo nguồn tin từ các quan chức y tế và cứu trợ khẩn cấp tại hiện trường thì đã có ít nhất 225 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương sau những đợt không kích dữ dội bất ngờ của phía
Khung cảnh
Gaza hoang tàn.
Trong khi cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt và gây nhiều thương vong trầm trọng, Hamas thề trả thù. Hamas tuyên bố sẽ có hành động vũ lực để đáp trả lại hành động vũ lực của
"Chúng tôi sẽ vùng dậy để bảo vệ người dân của chúng tôi, bảo vệ mảnh đất của chúng tôi và chúng tôi không bao giờ từ bỏ sự nghiệp của mình”, phát ngôn viên cao cấp của Hamas là Osama Hamdan tuyên bố.
Trước đó ít giờ, quan chức
Ông Barak cho biết
Hamas thề trả thù.
Trong khi đó, thông cáo của Lực lượng phòng vệ
"Không lực
Bắt đầu từ chiều tối ngày 27/12 theo giờ Việt Nam, các máy bay Israel đã tiến hành không kích dọc dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu của quân Hamas tại Palestine.
Người dân đang tháo chạy khỏi những nơi bị tấn công, hầu hết đổ ra đường phố.
Theo các quan sát viên phản ánh tức thời thì đây có thể là cuộc không kích dữ dội nhất của các máy bay
(Theo VietNanNet)
Các tin khác
Lực lượng hải quân đặc nhiệm Trung Quốc vừa bắt đầu chiến dịch quân sự đầu tiên của nước này ở bên ngoài Thái Bình Dương: chiến đấu chống hải tặc Somalia.
Các quan chức Pakistan hôm qua (26/12) cho biết nước này đã tái triển khai hàng ngàn binh lính ở khu vực biên giới với Ấn Độ. Động thái này đã chứng tỏ căng thẳng giữa 2 nước láng giềng Nam Á đang leo thang trầm trọng sau loạt vụ tấn công khủng bố vào Mumbai.
Israel hôm qua 25/12 cảnh báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô vào Gaza sau khi các tay súng Palestine bắn khoảng 100 quả rocket và pháo cối vào lãnh thổ Do Thái trong hai ngày vừa qua.
Khi những khối nước chết người của trận sóng thần châu Á ập vào ngôi làng đánh cá tại tỉnh Aceh, Indonesia 4 năm trước đây, không một ngôi nhà nào còn đứng vững. Hiện giờ, nhiều nhà cửa đã mọc lên.