Trước đó, trực thăng trên chiến hạm HMS Chatham của Hải quân Hoàng gia Anh đã phát hiện ra một tàu "mẹ" kéo hai tàu nhỏ trong vịnh cách Tanzania 240km.
Sau khi theo dõi các con tàu suốt đêm, một đội trên tàu chiến đã tiến hành kế hoạch tấn công bài bản vào rạng sáng 15-5, khiến 10 tên cướp biển phải đầu hàng, hai tàu con bị phá hủy.
Tư lệnh Simon Huntington trên HMS Chatham cho biết ông rất hài lòng khi tàu chiến của ông đã tấn công thành công nhóm cướp biển ngang nhiên hoạt động trong vịnh Somalia và chặn được một mối rủi ro cho những tàu hàng đi qua đây.
Trước khi lính NATO lên các tàu hải tặc này, chúng đã ném vũ khí, các thiết bị liên lạc... xuống biển. Trên chiếc tàu "mẹ" có 10 tên cướp và rất nhiều nhiên liệu. Họ đã thả chúng đi với lượng dầu chỉ đủ để vào bờ biển Somalia.
Trước đó, một tàu chiến Nga khi bắt giữ những tên cướp biển bắt cóc tàu chở dầu trị giá hơn 50 triệu USD cũng thả chúng đi. Họ cho rằng kẽ hở trong luật pháp quốc tế khiến việc bắt giữ hải tặc trở nên tốn kém bởi quá trình đưa chúng ra xét xử mất nhiều thời gian, tiền bạc, nhất là khi thiếu sự đồng thuận của các nước liên quan.
(Theo TTO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu