Được biết, đêm 11/8, dù đã hơn 70 giờ trôi qua nhưng các nhân viên cứu nạn, trong đó có cả binh sĩ quân đội cùng với chó nghiệp vụ và máy dò sự sống vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót. Và rạng sáng 12/8, người ta đã tìm thấy một người còn sống sót trong đống đổ nát. Đó là ông Wang Dianlan, 50 tuổi, người đã thoát chết trong đống bùn đặc quánh sau 81 giờ trên tầng 2 của một khách sạn địa phương ở Zhouqu.
Sau cơn mưa liên tục đổ xuống nhiều vùng vào tối hôm 11/8, người dân khu vực đang lo sợ nước lũ sẽ cuốn trôi các xác chết xuống sông Bailong, như thế tình trạng ô nhiễm sẽ nghiêm trọng hơn.
Ngành y tế tỉnh cho biết đã tiến hành khử trùng được 171.075 m² ở khu vực nông thôn, nhằm ngăn chặn các dịch bệnh bùng phát. Hiện hàng tấn tỏi và hồ tiêu Tứ Xuyên, những nguyên liệu vẫn được các nhà đông y tin rằng có thể ngăn chặn được dịch bệnh đã được chuyển tới các vùng bị thảm họa.
Chính quyền đã cung cấp 7000 chiếc lều bạt, 21.400 chăn mền, 5000 giường gấp, 5000 túi ngủ cùng quần áo, thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng của thảm họa lở đất ở hạt Zhouqu. Bộ Tài chính cũng đã cấp 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 73 triệu USD) để cứu trợ khẩn cấp cho vùng bị thiên tai.
Chính quyền cho biết, chương trình tái thiết sẽ được tiến hành trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đoạn đầu là giúp đỡ khẩn cấp những người bị thiệt hại có nơi nương náu tạm thời. Giai đoạn hai là tái định cư tạm thời cho những người bị nạn vào nhà người thân, bạn bè, láng giềng cũng như cho thuê nhà giá rẻ. Giai đoạn ba là tái thiềt và chuyển những người tạm cư về nhà mới.
Dự tính, việc xây dựng mới các khu nhà cho người bị thiệt hại sẽ hoàn thành trước mùa đông năm nay hoặc không quá tháng 6-2011. Còn việc sửa chữa nhà bị hư hỏng sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu