Theo tờ Philippine Star, ban đầu các quan chức nói chỉ có 12 con tin được thả, nhưng tại một cuộc họp báo sau đó, họ xác nhận đã tìm thấy 13 người bị bọn bắt cóc bỏ lại ở một khu vực xa xôi hẻo lánh.
Một quan chức địa phương nói các con tin “an toàn” và trong tình trạng sức khỏe tốt.
Vụ bắt cóc xảy ra chiều 1-4 ở Prosperidad, tỉnh Agusan del Sur. Có tất cả 16 người, bao gồm các giáo viên và học sinh, bị bắt làm con tin. Bọn bắt cóc sau đó đã thả hai giáo viên và một học sinh để đổi lấy thức ăn, nước uống và thuốc men cho các con tin khác.
Cảnh sát nói những kẻ bắt cóc là các tay súng thuộc bộ lạc Manobo. Chúng đã yêu cầu nhà chức trách thả lãnh đạo của bộ lạc là Jobert "Ondo" Perez, đang bị giam và chờ ngày ra tòa do tội giết người và bắt cóc con tin hồi năm 2009.
Một số nguồn tin nói bọn bắt cóc đã thả toàn bộ con tin sau khi nhà chức trách tạm thời trả tự do cho Jobert "Ondo" Perez. Tuy nhiên tờ Philippine Star dẫn lời các quan chức Bộ Nội vụ nói Perez hiện vẫn đang bị giam giữ, đồng thời khẳng định không có khoản tiền chuộc nào được trả cho bọn bắt cóc.
Dẫn lời người phát ngôn quân đội Leopoldo Galon, Reuters nói hàng trăm binh sĩ và cảnh sát hiện đang lùng sục khu vực rừng núi gần Prosperidad để tìm kiếm những kẻ bắt cóc.
Trước đó, các quan chức địa phương nói với BBC rằng quá trình đàm phán với bọn bắt cóc gặp nhiều khó khăn do các tay súng là những kẻ ít học và không hiểu biết luật pháp.
(Theo TTO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu