“Một tiếng nổ đột nhiên vang lên từ phía doanh trại quân đội khi tôi đang ở nhà. Người dân hoảng loạn khi nghe tiếng nổ. Những ngôi nhà và tường đổ sập. Khi chúng tôi chạy ra khỏi nhà, một bức tường đổ vào đầu tôi”, một người làm việc cho đài truyền hình Congo kể khi đang trị thương trong bệnh viện.
Tại Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa dân chủ Congo láng giềng và cách Brazzaville chỉ vài km, nhiều cửa sổ bị thổi bay và các mái nhà hư hại do các vụ nổ. Người dân chạy xa khi những tiếng nổ bắt đầu vang lên.
Didier Boutsindi, một quan chức thuộc văn phòng tổng thống Congo, nói một nhà thờ sập vì những vụ nổ và nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát của nhà thờ. Ông dẫn lời một số nguồn tin từ các bệnh viện cho hay, số người chết lên tới 200.
Các nhân chứng nói binh lính và cảnh sát đã phong tỏa kho đạn. Đài phát thanh quốc gia Congo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Charles Zacharie Bowao thông báo một ngọn lửa trong kho vũ khí gây nên các vụ nổ. Ông Bowao cũng xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia để kêu gọi dân chúng bình tĩnh.
“Những tiếng nổ không đồng nghĩa với việc chiến tranh hay đảo chính đang diễn ra. Chúng cũng không phải là kết quả của một cuộc nổi loạn, mà chỉ là một tai nạn do lửa gây ra trong kho vũ khí”, ông nói.
(Theo Vnexpress)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu