79 mùa xuân có Đảng

YBĐT - Đất nước vào xuân, trời đất giao hoà, cỏ cây đẫm mình trong mưa xuân, bừng nở những chùm hoa trong nắng ấm làm ngất ngây lòng người. Vậy là chúng ta đã bước vào những ngày đầu của xuân Kỷ Sửu - mùa xuân thứ 79 đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta có Đảng!

Được thành lập ngày 3/2/1930 trong điều kiện hết sức nghiệt ngã do những chiến sĩ cộng sản kiên trung tổ chức tại một sân đá bóng ở Hương Cảng (Trung Quốc) để tránh sự săn lùng đàn áp của thực dân Pháp, Đảng ra đời đã được nhà thơ Tố Hữu mô tả sinh động vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước:
“Không quê hương sương gió tơi bời

Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay!”...

Bây giờ nhìn lại, ngắm lại chặng đường 79 năm qua dường như vẫn văng vẳng bên ta lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có thể tự hào mà nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại!”.

79 năm theo Đảng, thì lúc nước ta không còn tên gọi mà người ta chỉ gọi chung là “xứ Đông Dương thuộc Pháp”, dân ta sống kiếp nô lệ lầm than, khổ cực đến mức một đất nước có truyền thống làm nghề canh nông mà người dân phải kéo cày thay trâu, hàng triệu người chết đói! Những điều ấy hôm nay nói lại cháu con chúng ta, lớp thanh niên hiện nay nghe cứ tưởng như là cổ tích - nhưng đó lại là sự thật, một sự thật nghiệt ngã.

Ông Hà Kim Thăng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, có lần kể: Ở xã Hưng Khánh thuộc huyện Trấn Yên, vào năm 1945 người đến ăn xin từ khắp nơi. Họ đi từng tốp thất thểu, có khi xin được củ khoai sọ họ ăn sống luôn, dù rất ngứa vẫn ăn một cách ngon lành và ăn bất cứ thứ gì xin được, lấy được bên đường kể cả cỏ cây.

Ông Cao Ngọc Thụy, nguyên Phó trưởng ty Thông tin tỉnh Yên Bái cho đến tận những năm cuối đời, ông vẫn sợ mùi dầu cao con hổ vì hồi đó người chết đói đầy đường nên thanh niên thị xã thường được huy động mỗi sáng dậy đẩy xe bò qua các phố thu gom xác chết đưa đi chôn cất. Để đỡ ghê tay khi làm công việc ấy họ dùng dầu con hổ xoa vào tay, thế rồi cái mùi dầu cao kinh sợ ấy đã ám ảnh ông suốt cả cuộc đời. Đáng lẽ ra không nên kể chuyện buồn đau trong những ngày xuân phơi phới như thế này, nhưng nghĩ về Đảng, chúng ta không thể quên cuộc đời cơ cực tăm tối những năm sống dưới ách thực dân đế quốc, để nhìn cuộc sống hôm nay mới thấy thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao!

79 mùa xuân có Đảng, nhân dân ta đã lập nên biết bao kỳ tích: lật đổ ách đô hộ của Pháp - Nhật, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, sánh vai với các cường quốc 5 châu được cả thế giới khâm phục và kính trọng. Không có Đảng làm sao đất nước ta, Tổ quốc ta, nhân dân ta có được những thành tựu vô giá ấy!
Bước vào năm 2009 đầy sóng gió do “cơn bão” khủng hoảng tài chính thế giới phát tác lan rộng ảnh hưởng không chừa khu vực nào, nguy cơ lạm phát vừa được kiềm chế, đẩy lùi thì nguy cơ suy giảm kinh tế mà hệ quả theo nó là sự đình trệ sản xuất, hàng làm ra không bán được, nhiều doanh nghiệp phá sản, công nhân mất việc làm, thất nghiệp tăng, đội quân mất việc từ thành thị lại trở về nông thôn vì hầu hết họ là nông dân mới ra đô thị kiếm việc. Tình trạng đó sẽ chất thêm gánh nặng cho các vùng quê nghèo vốn cũng đang rất khó khăn và thiếu việc làm. Trong phong ba bão táp của “cơn bão” tài chính quốc tế, Đảng vẫn vững tay chèo lái. Nhiều giải pháp, quyết sách lớn đã được Đảng, Nhà nước đề ra để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội với 5 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách:

-Tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

-Huy động các nguồn lực để kích cầu đầu tư và tiêu dùng.

-Đảm bảo an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo.

-Thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài chính tích cực hiệu quả.

-Tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.

Chúng ta tin tưởng: Trong gian nguy Đảng vững tay chèo lái, cũng như những chặng đường sóng gió 79 năm qua, nhất định đất nước ta, nhân dân ta, sẽ vượt qua thử thách ngặt nghèo này.

Bước vào xuân mới Kỷ Sửu – mùa xuân 79 có Đảng đưa đường chỉ lối, đồng bào, chiến sĩ các dân tộc tỉnh Yên Bái tự hào đã có đóng góp xứng đáng trong hành trình vĩ đại của dân tộc, được phong tặng là tỉnh anh hùng trong kháng chiến và đang phát triển với tốc độ khá cao trong khu vực. Nhờ đó mà hôm nay đi đến bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể thấy sự đổi thay nghìn lần đối với mỗi gia đình, mỗi địa phương.

79 năm so với lịch sử chưa phải là dài và nếu đời người sống 100 năm thì đang có rất nhiều người là chứng nhân lịch sử trong cuộc hành trình vĩ đại của dân tộc 79 năm qua. Chúng ta tự hào với những gì đã làm được, vững tin ở tương lai, các thế hệ đi trước hãy truyền ngọn lửa truyền thống và kinh nghiệm để thổi bùng nhiệt huyết và lòng yêu nước để thế hệ trẻ cùng với cha anh vững bước đi lên, theo Đảng đến những mùa xuân mới, đem những tâm niệm, những điều học được từ đạo đức Bác Hồ ra hành động trong thực tế để chuyển lay, bứt phá vượt khó đi lên, biến cái không thể thành cái có thể như thực tế lịch sử đã đi qua thì nhất định chúng ta sẽ tới đích: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ngân Hà

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm của gia đình hội viên nông dân xã Âu Lâu cho thu nhập cao.

Hiện thực hóa nghị quyết bằng hành động thiết thực

Thực hiện Chuyên đề năm 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Hội Nông dân (HND) thành phố Yên Bái đã và đang hiện thực hóa nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống hội viên nông dân.
Ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chăm sóc đồi quế.

Bí thư “làm thật để dân tin”

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, một trong những nhân tố đầu tàu là ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1. Không chỉ tâm huyết, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, ông Chung còn sản xuất giỏi với mô hình phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ tốt, đảng viên tiên phong

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng huyện Trấn Yên nhân dân thôn Bản Vần luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trong thôn chủ động đi trước phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.
Từ học Bác, các đảng viên trong Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế để làm giàu chính đáng.

Chi bộ mạnh nhờ học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, đưa nông thôn mới Bảo Lâm ngày càng trở thành “nơi đáng sống”.
Nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên tại địa chỉ đỏ.

Tôi là đảng viên trẻ - Bài 2: Hạt nhân nòng cốt trong kỷ nguyên mới

Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều nhiệm vụ đột phá là thế mạnh thuộc về tuổi trẻ. Với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng được hun đúc vững vàng, những đảng viên trẻ ở Yên Bái đã và đang phát huy thế mạnh của bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng trở thành lực lượng tiên phong, hạt nhân nòng cốt, gánh vác sứ mệnh đổi mới, đưa dân tộc vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Các đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sỹ công an và người dân hỗ trợ hộ nghèo xã Nà Hẩu làm nhà ở.

Nêu gương để Đảng mạnh, dân tin

Những năm qua, Đảng bộ xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở.
Vùng chè Shan tuyết Phình Hồ đã được đánh thức với những bước đi chuyên nghiệp của đảng viên trẻ Đỗ Tuấn Lương.

Tôi là đảng viên trẻ - Bài 1: Năng lượng mới, tư duy mới

Sức mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết, tự tin, sáng tạo, biết ứng dụng công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thách thức, khó khăn. Dưới lá cờ Đảng, lời thề trước Đảng, sức mạnh ấy lại càng mạnh mẽ, thôi thúc những đảng viên trẻ trưởng thành, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng, giao phó.
Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để tổ chức theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để tổ chức vận hành theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để chính thức tổ chức theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.

fb yt zl tw