Hiện em là học sinh lớp 4A, Liên đội phó Trường Tiểu học Yên Ninh, TP.Yên Bái. Em đã đạt các giải của cuộc thi: “Phụ trách sao giỏi” cấp thành phố, được chọn tham gia giao lưu với Đoàn đại biểu Pháp về thăm Việt Nam tại thành phố Yên Bái, giải A Tiếng hát Họa mi. Em là một trong những đại biểu chính thức đi dự Liên hoan con cháu hiếu thảo ngày 22/8/2007 tại TP.Hồ Chí Minh do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức.
Là một người con của dân tộc Mông, nhưng Vàng Thị Tâm Trang lại may mắn được sinh ra tại thành phố Yên Bái. Bố em là bác sĩ Vàng A Sàng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, một bác sĩ người Mông nổi tiếng vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; mẹ em là Trần Thị Tâm đang công tác tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
Suốt ngày, bố mẹ bận đi làm nên tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tâm Trang luôn cố gắng quán xuyến các công việc trong nhà để giúp đỡ bố mẹ. Tâm Trang đã chủ động xếp sắp cho mình một thời gian biểu hợp lý, bố trí góc học tập gọn gàng, ngăn ngắp và khoa học để có thời gian học tập từng môn học cho thích hợp.
Trong 4 năm học, Tâm Trang luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Các kỳ thi chữ đẹp, em luôn đoạt giải. Những đợt thi của Liên đội, em luôn đạt được số bông hoa điểm 10 cao nhất trong Chi đội. Được thầy cô quý mến và bạn bè tín nhiệm, em được giao làm Liên đội phó của Trường Tiểu học Yên Ninh, phụ trách văn nghệ, phụ trách hoạt động sao nhi đồng, Đội trưởng Đội Tuyên truyền Măng non.
Năm học 2004 - 2005, Tâm Trang đoạt giải nhì cuộc thi “Phụ trách sao giỏi” cấp thành phố, được chọn tham gia giao lưu với Đoàn đại biểu Pháp về thăm Việt Nam tại TP.Yên Bái. Năm học 2006 - 2007, em đoạt giải A Liên hoan Tiếng hát Họa mi do Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức.
Ngoài ra, Tâm Trang còn đoạt các giải do Liên đội tổ chức như: giải nhất kể chuyện, thi nghi thức Đội, thi phụ trách tài năng giỏi, thi an toàn giao thông… Tâm Trang luôn có tinh thần tương trợ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phong trào đôi bạn học tiến bộ.
Đối với cha mẹ, Tâm Trang luôn kính trọng lễ phép, biết vâng lời và biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Tâm Trang rất yêu quý ông bà nội. Những khi nghỉ hè, em thường xin phép bố mẹ về quê núi để thăm ông bà. Em tự tay đun nước, dành từng tấm bánh, từng túi trái cây biếu ông bà. Tết đến, em cùng mẹ đi sắm quần áo ấm gửi biếu ông bà với tất cả lòng hiếu thảo của đứa cháu ở xa.
Vàng Thị Tâm Trang, một học sinh người Mông vừa chăm ngoan học giỏi vừa hiếu thảo, em đang từng ngày vươn lên để xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, của thầy cô và bạn bè mong đợi.
Trần Thị Nương
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu