“Cân đẩu vân” tới trường

Sáng nào cũng vậy, các em nhỏ sống trong hẽm núi Salween (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phải trải qua một lộ trình đặc biệt trước khi đặt chân tới cổng trường: đu người trên dây cáp vượt qua sông Salween, với sóng to, nước xiết luôn há miệng chờ phía dưới.

“Tuyến” dây cáp này được người dân bản xứ đóng tạm bợ vào các thân cây ở bai bên bờ.

 

Sóng to khiến thuyền gỗ không thể chèo lái, do đó cách duy nhất để vượt sông là buộc dây thừng ngang qua thắt lưng, sau đó treo người vào sợi cáp mà đu ra phía trước. Trẻ con vùng này bắt đầu học cách “cân đẩu vân qua sông” từ lúc mới lên 5.

 

Dù sao mong mỏi lớn nhất của người dân địa phương vẫn là làm cách nào để có một cây cầu bắc ngang qua sông, giúp bọn trẻ hàng ngày đi học an toàn.

(Theo dân trí)

 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thái Lan - Campuchia: Cánh cửa hòa bình đã mở

Thái Lan - Campuchia: Cánh cửa hòa bình đã mở

Việc Campuchia và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngừng bắn gồm 13 điểm vào ngày 7-8 là một đột phá ngoại giao đáng khích lệ. Thỏa thuận này không chỉ chấm dứt các hành động thù địch mà còn thiết lập cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch với sự tham gia của ASEAN.

fb yt zl tw