“Viên” ngọc này nặng tới 11 tấn, dài 3,75m, có chiều cao 1,35m và chiều rộng 1,44m.
Deng Jianxin, một người dân tại Thâm Quyến đã mua lại khối ngọc bích này 6 năm trước đây tại khu tự trị Tân Cương. Trước đó, nó được một người tìm thấy tại dãy núi Côn Lôn. Trong suốt 6 năm qua, cứ vào mùa đông, nó lại được những con bò Tây Tạng kéo dần tới đường cái trên một chặng đường dài tổng cộng là 500km.
Viên ngọc cuối cùng cũng đã tới được Thâm Quyến vào cuối tuần trước. Ước tính, chi phí vận chuyển của nó tốn tới 30.000 nhân dân tệ.
Các chuyên gia về đá quý cho biết giá của viên ngọc có thể lên tới 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 120 tỷ VND).
(Theo Vitinfo)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu