Cha xứ Peter Bottyan chỉ nhận ra nhà thờ của mình đã bị mất bảo bối vào buổi sáng, khi ông đi kéo chuông cầu nguyện như thường lệ.
Đại diện của cảnh sát vùng Kehidakustany, Hungary, cho biết: "Người ta không thể cứ thích là ôm chiếc chuông đi! Nó cao gần 2m và phải cần tới xe cẩu cùng hàng tá người mới hạ nó xuống mặt đất được".
"Không ai nghe thấy tiếng động hay nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ. Và chúng tôi cũng chẳng tìm được bằng chứng nào về việc có xe cẩu hoạt động trong vùng trong thời gian qua. Đúng là chuyện kỳ lạ"!
Các cơ quan điều tra cũng đã thẩm vấn những người buôn bán sắt vụn, phế liệu vì họ cho rằng có khả năng lũ trộm sẽ cắt nhỏ chiếc chuông ra và bán... đồng nát!
(Theo Tin Tức)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu