Chị Cynthia Sigler nói rằng: “khi nhìn con số trên đồng hồ cân ai nấy đều không tin và cho là chiếc cân bị sai. Tuy nhiên khi thử những chiếc cân khác thì kết quả vẫn như thế, đúng là không thể tin được, cứ như một trò đùa”.
Chị Cynthia Sigler cũng chia sẻ thêm: “lúc đầu các bác sĩ chẩn đoán bé Jayden chỉ nặng khoảng hơn 4 kg, và đến lần khám thứ 2 con số đã nhảy lên là gần 5 kg”
Bác sĩ Jerald, người đỡ đẻ cho bé Jayden nói: “Đây là bé sơ sinh lớn nhất tôi từng đỡ đẻ trong sự nghiệp hộ sinh của tôi kể từ năm 1961”.
Thông thường cân nặng của một em bé lúc mới sinh là khoảng từ 3 - 3,5kg. Với cân nặng gần 7 kg, bé Jayden được coi là một trong nhưng bé sơ sinh siêu “bự” từ trước đến nay.
(Theo Dân Trí)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu