Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, xuất phát là một giáo viên dạy Toán - Lý và từng là Tổng Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhiều năm, cô giáo Đặng Thị Bích Ngọc đã khẳng định được năng lực và tâm huyết của mình nên được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Với cô, vị trí lãnh đạo không chỉ là chức danh mà là trách nhiệm.
"Trường học hạnh phúc” - một từ khóa không còn xa lạ của ngành giáo dục và cũng là mục tiêu cả đời cô giáo Ngọc theo đuổi. Ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên năm 2017, cô đã tự đặt câu hỏi: "Làm thế nào để mỗi ngày học sinh đến trường đều cảm thấy an toàn, vui vẻ và được yêu thương?”.
Với cô giáo Ngọc, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh có cơ hội phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách. Bởi vậy, cô bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như: cải tạo không gian trường, lớp học với việc trồng nhiều hoa, cây xanh; tạo thêm các góc học tập thân thiện; khuyến khích giáo viên sáng tạo trong giảng dạy; không tạo áp lực về thành tích đối với giáo viên và học sinh... Cùng đó, cô thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống như: "Tết yêu thương cho học sinh”; thi biểu diễn thời trang với thông điệp bảo vệ môi trường…
Những việc làm nhỏ nhất của học sinh như: nhặt và phân loại rác trong sân trường, giúp đỡ bạn trong học tập hay chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn đều được cô giáo Ngọc ghi nhận và tuyên dương. Cô giáo Ngọc luôn tâm niệm: "Hạnh phúc đến từ những điều giản dị. Chỉ cần các em học sinh "mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đã là thành công”.
Trong cơn bão số 3 lịch sử vừa qua, xã Nga Quán - nay sáp nhập với xã Cường Thịnh và có tên gọi là xã Cường Thịnh - nơi cô giáo Ngọc làm Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nga Quán (từ năm 2022 đến ngày 30/11/2024) đã bị tàn phá nặng nề. Hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn xã đều bị ngập lụt, hư hỏng nhiều tài sản, hoa màu, đồ dùng, vật dụng, phương tiện đi lại, trong đó nhiều đồ dùng học tập, sách vở, quần áo của các em học sinh đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. T
hấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh và người dân vùng lũ, ngay trong thời điểm ngập lụt, cô giáo Ngọc đã cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp với lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ của xã tổ chức đón nhân dân và học sinh trong xã đến trường ăn, ở, sinh hoạt để tránh lũ.
Khi nước rút, cô giáo Ngọc và Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh bị thiệt hại do bão lũ gây ra; lên kế hoạch giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả sau lũ. Bản thân cô đã tự tay viết "Thư ngỏ” kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, hỗ trợ tiếp sức cho học sinh đến trường sau cơn lũ.
Hành động kịp thời, sự chân thành của cô giáo Ngọc đã chạm đến trái tim nhiều người. Chỉ trong vài tuần, Trường TH&THCS Nga Quán đã nhận được sự hỗ trợ quý báu: sách vở, bút viết, đồ dùng học tập, quần áo và các nhu yếu phẩm. Những đứa trẻ từng rụt rè, lo sợ sau bão đã nở nụ cười khi cầm trên tay những món quà ý nghĩa.
Không dừng lại ở đó, cô giáo Ngọc còn tiếp tục tìm kiếm giải pháp lâu dài để giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bị ảnh hưởng bão lũ. Điều khiến cô tự hào nhất là đã thực hiện được ý tưởng "Bữa ăn 0 đồng” bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh trong những ngày khó khăn.
Từ nguồn kinh phí, nhu yếu phẩm tài trợ của các tổ chức, cá nhân được quy đổi ra tiền mặt với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, Trường TH&THCS Nga Quán đã chi hỗ trợ cho 215 học sinh bán trú cấp mầm non và tiểu học sử dụng "Bữa ăn 0 đồng” trong học kỳ 1, năm học 2024 - 2025; chi phục vụ học sinh trong cả năm học 2024 - 2025 để học sinh không phải đóng tiền xã hội hóa như: mua trang thiết bị phục vụ bán trú, sửa chữa cơ sở vật chất, nước uống tinh khiết, các hoạt động Đội, các hoạt động trải nghiệm, tặng quà tết cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật. Đồng thời, đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao trực tiếp trên 128 triệu đồng tiền mặt cho học sinh bị ảnh hưởng bão lũ...
Cô giáo Đặng Thị Bích Ngọc trao tặng sách, vở cho học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Phụ huynh Nguyễn Thị Anh Thư bày tỏ: "Chúng tôi rất xúc động và biết ơn những tình cảm mà cô giáo Ngọc đã dành cho nhà trường và các em học sinh. Đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong những ngày khó khăn nhất sau bão lũ, điều các phụ huynh luôn lo lắng là làm sao có đủ kinh phí để mua sắm đồ dùng học tập, sách vở, đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học phí cho con khi năm học mới vừa bắt đầu thì cô giáo Ngọc đã giúp chúng tôi vơi bớt nỗi lo này. Đây thực sự là nguồn động viên, động lực rất lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn, tái thiết xây dựng cuộc sống sau lũ”.
Ngoài việc giúp đỡ các học sinh trong trường, với tinh thần "Tương thân tương ái”, "Lá lành đùm lá rách”, trong đợt bão lũ vừa qua, cô giáo Ngọc còn kết nối được với nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ một số trường trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bão lũ như: Trường TH&THCS Đào Thịnh với 135 suất quà cho học sinh và 20 suất quà cho giáo viên, nhân viên, tổng trị giá 15 triệu đồng; Trường TH&THCS Hưng Thịnh với 2.620 cuốn vở viết, 30 cặp sách, 900 bút viết, tổng trị giá 30 triệu đồng; Trường THCS Hưng Khánh 2 hộp sách giáo khoa và Trường TH&THCS số 1 Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 30 thùng mì tôm, 320 chiếc khăn quàng đỏ, 1.550 cuốn vở viết, tổng trị giá 13 triệu đồng. Những việc làm của cô giáo Ngọc đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.
Năm học 2023 - 2024, cô giáo Ngọc vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; tháng 11/2024 được Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên tặng Giấy khen có "Thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng, chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão số 3” và được các cấp chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. "Tôi tin rằng, khi mình sống hết lòng vì người khác, tình yêu thương sẽ lan tỏa” - đúng như lời cô giáo Ngọc nói, những trường học nơi cô từng công tác không chỉ trở thành nơi học sinh cảm nhận được tình yêu thương mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Với cô giáo Ngọc, thành công không nằm ở danh hiệu hay những lời khen ngợi mà là sự trưởng thành của từng học sinh, là niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em mỗi ngày. Hơn hết, đó là niềm tin, hạt giống yêu thương mà cô đã gieo trồng sẽ tiếp tục nảy mầm và lan tỏa mãi mãi.
Hồng Oanh