Tàu cảnh sát biển mang quà Tết đến với chiến sỹ đảo Bạch Long Vĩ
- Cập nhật: Thứ hai, 6/1/2020 | 2:17:44 PM
Những món quà ý nghĩa, được vận chuyển hàng trăm km để đến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, mang theo niềm tin, sự gửi gắm tình cảm từ đất liền.
Các chiến sỹ tàu 9004 trang trí, chuẩn bị nhưng phần quà gửi tặng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ.
|
Các tin khác
Trên khắp các điểm đảo của quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 hôm nay, hình ảnh cờ Tổ quốc không chỉ rực đỏ trên cột cờ chính, bia chủ quyền mà còn tung bay trước các khu nhà, đơn vị, xuồng, ca nô của đảo, các tàu cá của ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển. Những lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa mênh mông biển đảo không chỉ là niềm tự hào của dân tộc ta, mà còn khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 19/5, trên các địa bàn đóng quân tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Quá khứ đau thương và hào hùng đã đi qua, biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân và dân Trường Sa đã đổ xuống, biến đảo đá khô cằn năm xưa trở thành Trường Sa xanh mướt.
Từ ngày 15 đến 17/5, tại Trường bắn Mũi Ông Đội, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.