Mù vẫn lái máy bay

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Một phi công mù đã trở thành người đầu tiên hoàn thành chuyến bay dài 13.500 dặm từ London đến Sydney.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong những trường hợp khẩn cấp, phi công mù Miles Hilton-Barber vẫn có một người bạn đồng hành là Richard Meredith-Hardy.

Và để điều khiển được máy bay, Hilton-Barber phải sử dụng một bộ đàm thoại nối với máy tính từ mặt đất. Thông qua bộ đàm thoại này, các nhân viên dưới mặt đất sẽ hướng dẫn đường bay cho anh.

Hạ cánh an toàn xuống sân bay Sydney, viên phi công 58 tuổi này vui vẻ nói: “Hiện giờ, tôi cảm thấy rất phấn chấn”.

25 năm trước đây, Hilton-Barber mắc phải một căn bệnh về mắt và mất hoàn toàn khả năng nhìn kể từ khi đó. Ông nói thêm rằng: “Tôi không sợ nhưng phải nói thật là chúng tôi đã ở trong một tình huống đe doạ cả đến mạng sống của mình”.

“Chúng tôi đã gặp một cơn bão lớn, giống hệt như đi xuyên qua một thác nước vậy. Chúng tôi còn gặp cả bão tuyết nữa. Bộ đồng phục bay của tôi phủ đầy tuyết”.

(Theo Tin tức)