Lễ hội khinh khí cầu Thụy Sĩ lần thứ 44 diễn ra tại thị trấn Chateau-d'Oex thu hút rất nhiều người yêu thích khinh khí cầu và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.
![]() |
Lễ hội khinh khí cầu Thụy Sĩ lần thứ 44 diễn ra tại Chateau-d'Oex. Đây là một thị trấn nhỏ, yên bình và xanh mát nằm gần dãy núi Alps nổi tiếng của Thụy Sĩ.
|
Sự kiện diễn ra trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 20-1 đến 28-1 vào lúc 8h30 (theo giờ địa phương). Ban tổ chức cho biết có khoảng 75 khinh khí cầu tham dự lễ hội năm nay
Một khinh khí cầu thoắt ẩn thoắt hiện bên trong những đám mây trên dãy núi Alps, vốn được bao phủ bởi tuyết trắng xóa quanh năm
Khung cảnh ngoạn mục trên đỉnh núi Alps khiến nhiều du khách vô cùng thích thú. Bức ảnh cho thấy sự đối lập giữa thiên nhiên hùng vĩ so với con người nhỏ bé
Du khách hào hứng trải nghiệm lái khinh khí cầu tại sự kiện
Thị trấn Chateau-d'Oex được chọn làm địa điểm tổ chức vì nơi này có gió dịu êm, thuận tiện cho việc bay khinh khí cầu
Nữ phi công Amanda Brodbeck chuẩn bị một chiếc khinh khí cầu. Đầu tiên, cô phải kiểm tra phần bóng, thường được làm bằng vải ni lông gia cố
Sau khi đảm bảo phần bóng không bị hư hại, Brodbeck tiếp tục xoay núm điều khiển van chứa dòng khí, tạo ra ngọn lửa vừa đủ để nâng khinh khí cầu bay lên
Bãi tập kết của sự kiện luôn tấp nập phi công và du khách ra vào
Sự xuất hiện của những khinh khí cầu đa dạng về kiểu dáng và màu sắc khiến bầu trời trong xanh của Thụy Sĩ trở nên rực rỡ, nhộn nhịp hơn bao giờ hết
Khung cảnh nhìn trên cao đẹp như tranh vẽ của thị trấn Chateau-d'Oex: một chiếc khinh khí cầu màu cam chậm rãi đi qua đồng cỏ xanh ngát