Lầm lỗi đáng tiếc

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhìn vẻ ngoài hiền lành, có sức khoẻ, những người đến dự phiên toà đều thấy tiếc cho Nguyễn Trần Toàn, nay trở thành tội phạm về ma tuý, một bước ngoặt trong cuộc đời không dễ gì lấy lại được.

Nguyễn Trần Toàn trước vành móng ngựa.
Nguyễn Trần Toàn trước vành móng ngựa.

Mặc dù là người đã trưởng thành, có thời gian phục vụ trong quân đội, song Nguyễn Trần Toàn, sinh năm 1967 tại sông Thao (Phú Thọ), nay trú tại thôn Cầu Đền, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái lại không phát huy được truyền thống tốt đẹp đó mà chỉ thích ăn chơi đua đòi, dẫn đến nghiện ma tuý và trở thành tội phạm về ma tuý. Toàn đã bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhìn vẻ ngoài hiền lành, có sức khoẻ, những người đến dự phiên toà  đều thấy tiếc cho Nguyễn Trần Toàn, nay trở thành tội phạm về ma tuý, một bước ngoặt trong cuộc đời không dễ gì lấy lại được. Bản thân nghiện ma tuý, Nguyễn Trần Toàn thường xuyên mua ma tuý của một người phụ nữ không biết tên, tuổi ở phía sau chợ Ga Yên Bái về sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở đó, vì hám lời đã 3 lần Toàn bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện khác. Chiều ngày 26/8/2008, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang Đinh Ngọc Thanh, trú tại tổ 17B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đang sử dụng trái phép chất ma tuý ở khu vực tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Thanh khai nhận, do nghiện ma tuý nên đã đi xe ôm đến nhà Nguyễn Trần Toàn mua của Toàn 1 gói hêrôin trị giá 100 nghìn đồng về sử dụng thì bị bắt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ 1 gói nhỏ nilon màu xanh, bên trong có 1 gói chứa chất bột nén màu trắng nghi là hêrôin.

Qua giám định dung dịch trong xi lanh Đinh Ngọc Thanh sử dụng và gói bột trắng thu giữ được khi khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Toàn, cơ quan công an xác định số bột trắng trên là chế phẩm của hêrôin có trọng lượng 0,03 gam. Hành vi của Nguyễn Trần Toàn đã phải trả giá trước pháp luật.

Tại phiên toà xét xử công khai, không hiểu có phải vì đã biết, ăn năn với tội lỗi của mình mà Nguyễn Trần Toàn luôn luôn cúi đầu khi đứng trước vành móng ngựa. Bản án toà tuyên là nghiêm khắc, song Hội đồng xét xử cũng đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ khi Nguyễn Trần Toàn khai báo thành khẩn và tự thú.

Có lẽ đây cũng là bài học cho những ai còn mê muội, đua đòi chạy theo ảo giác của “cái chết trắng”, hơn thế con đường từ nô lệ của hêrôin đến trở thành tội phạm về ma tuý là một ranh giới rất mong manh. Bản án 7 năm 6 tháng tù cũng là khoảng thời gian đáng kể đủ để Nguyễn Trần Toàn suy nghĩ về những việc làm của mình mà hoàn lương khi được trở về hoà nhập với cộng đồng.

N.T