Bồi hồi tiễn đưa Người

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/10/2013 | 12:12:32 PM

YBĐT - Trên ngã tư đường Lê Thánh Tông, chưa đến 5 giờ sáng, hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ truy điệu, người từ khắp ba miền đất nước và quốc tế đổ về đứng chật cứng hai bên đường hướng mắt về phía màn hình lớn để chứng kiến lễ truy điệu và tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng nơi miền cát trắng Quảng Bình.

Cụ Lương Văn Sơn ở phường Phố Huế, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xúc động: "Mình vừa vội vã xuống tàu lúc 4 giờ sáng đã đi thẳng tới đây để kịp tiễn biệt Người".

Đại tướng để lại biết bao tình cảm thân thương cho người dân cả nước. Một vĩ nhân làm nên lịch sử dân tộc với những cốt cách tinh túy kết tinh nên từ những tình cảm hết sức bình dị. Đại tướng mất đi, tinh thần của Đại tướng hòa vào tinh thần của triệu triệu con tim người dân đất Việt. Những giờ phút trước khi tiễn đưa Đại tướng đã có rất nhiều người xúc động nghẹn ngào không cầm được nước mắt trước những tình cảm ngày thường của Đại tướng.

Muôn triệu con tim khóc thương Người...

Còn ông Nguyễn Hồng Nhân - CCB phường Định Quang, Đống Đa, Hà Nội với tấm ảnh chụp Đại tướng đến thắp hương tại gia đình tưởng nhớ những người con trung hiếu chiến đấu ra đi không trở về. Ông còn nghẹn ngào đọc hai bài thơ ca ngợi công lao cũng như tình cảm của Đại tướng dành cho gia đình mình. Dường như, xa gần ai cũng muốn đến giờ phút cuối cùng được tận mắt chứng kiến đoàn xe tang đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng bùi ngùi trước anh linh Người anh Hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp, người làm nên những mùa xuân đại thắng của dân tộc.

Hồ Xuân Tài sinh viên Đại học Công nghệ òa khóc khi lĩnh cữu của Đại tướng đi qua.

Bà Phạm Thị Khánh Hỷ ở Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chiều qua vào viếng Đại tướng xong sáng nay đậy từ rất sớm để ra ngã tư dường Lê Thánh Tông.

Rồi những giây phút thiêng liêng ấy đã đến, đoàn xe tang đưa Đại tướng đi qua. Trên khắp các tuyến đường thành phố đưa linh cữu Đại tướng từ Nhà Quốc Tang, số 5 Trần Thánh Tông qua các phố phường Hà Nội, Nhà hát lớn thành phố, phố Điện Biên Phủ, cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dừng lại trước nhà riêng của Đại tướng tại số nhà 30 Hoàng Diệu và phố Kim mã, qua cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài để đưa Người về an táng ở Quảng Bình đều nức nở òa lên tiếng khóc nghẹn ngào. Người đi qua, Đại tướng đã đi qua nhưng niềm tiếc thương và nỗi xót xa vẫn còn đọng lại trên từng con phố.

Cụ bà khóc thương Đại tướng.

Bà Phạm Thị Xuân ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên nghẹn ngào khi đoàn xe tang phủ quân kỳ đưa Đại tướng đi qua. Bà nói: “Một con người như Đại tướng, một nhân cách như Đại tướng mãi mãi muôn đời ai có thể quên được.”

Trên ngã tư đường Trần Hưng Đạo.

Trên các tuyến đường chính linh cữu qua chật cứng người tiễn đưa Đại tướng.
 
Nhân dân khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, bạn bè quốc tế năm châu kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng về cõi vĩnh hằng trong niềm xúc động nghẹn ngào của muôn triệu con tim tiếc thương Người.

Minh Đức -Hoài Văn

Các tin khác

YBĐT - Trong 2 ngày Quốc tang (12-13/10), cùng với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hội Cựu chiến binh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các huyện Lục Yên, Văn Yên đã long trọng tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong niềm tiếc thương vô hạn.

Nhân dân, chiến sĩ mang theo hoa và di ảnh Đại tướng. Ông đã từ biệt dương gian, trở về với đất mẹ lúc 17h chiều 13/10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình.

11 giờ 40 phút trưa 13/10, chuyên cơ chở linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới - Quảng Bình, sớm hơn so với dự kiến 20 phút. Mặc dù là giữa trưa, Quảng Bình nắng gắt nhưng hai bên đường, người dân đã đứng đông kín đón chờ người con của Quảng Bình trở về...

Từ người già đến trẻ nhỏ yên lặng ngóng chờ

Sáng sớm nay, hàng vạn người đã đổ về các tuyến phố linh cữu Đại tướng sẽ đi qua, có người xếp hàng từ 2-3h sáng để được tiễn biệt Đại tướng lần cuối.

YBĐT - Tám giờ tối ngày 12/10, trên tất cả các ngả đường mọi người vẫn tiếp tục đổ về Nhà tang lễ Số 5 Trần Thánh Tông. Tất cả đều mang trong lòng những tình cảm, sự thương tiếc sâu sắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia quyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục