Tấm lòng người dân Yên Bái với Đại tướng
- Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2013 | 9:23:36 AM
YBĐT - Từ hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi đi xa, đến đâu cũng thấy người dân Yên Bái từ trẻ đến già đều hòa cùng với tấm lòng người dân cả nước tiếc thương Đại tướng.
![]() |
Gia đình ông Nguyễn Huy Hảo và bà Nguyễn Thị An, tổ 22, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, hội viên cựu chiến binh cùng con cháu kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng
|
Tôi để ý thấy rất nhiều trẻ nhỏ thường ngày cứ đến 7 giờ tối là chăm chú xem phim trên kênh VTV2 để 8 giờ bước vào tự học buổi tối nhưng khi cha mẹ có ý muốn xem thời sự và những dòng thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì bọn trẻ ngoan ngoãn không đòi xem phim nữa. Các bé cũng rất chăm chú cùng theo dõi cùng người lớn những dòng thời sự nói về Đại tướng.
Ông Hà Minh Tiến - cán bộ hưu trí đã 82 tuổi hiện đang cư trú ở tổ 12, phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) tâm sự, từ khi hay tin Đại tướng qua đời, người già trong trong khu phố hễ ngồi với nhau chỉ nói những câu chuyện về Đại tướng. Với riêng ông Tiến, niềm kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ vì những công lao của Đại tướng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn vì Đại tướng là con người có nhân cách mang tầm thời đại và một con người cả cuộc đời chỉ biết vì dân.
Từ khi Đại tướng ra đi, trong lòng ông Tiến vô cùng thương tiếc nhưng qua theo dõi thông tin, ông thấy mọi người dân trong nước cùng đông đảo bạn bè quốc tế đều hướng về Đại tướng nên lòng ông lại trào dâng niềm tự hào vì đất nước mình đã có một vị tướng huyền thoại như thế.
Đến khu vực các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái, câu chuyện của bà con tiểu thương cũng rất sôi động khi nói về Đại tướng. Khi hỏi về tình cảm của mình với Đại tướng, các chị chỉ rưng rưng nước mắt, thật khó để diễn tả tấm lòng mình. Cảm động hơn cả là tâm sự của chị Dương Bích Thủy ở tổ 12, phường Yên Thịnh: “Từ hôm bác Giáp mất, cứ hễ rỗi rãi là em mở mạng để xem những thông tin về bác Giáp”.
Mấy chị ngồi bên cạnh xen vào: “Đúng thế đấy chú ạ! Cô Thủy mắt tinh hơn nên hàng ngày cô ấy phải đọc để kể lại cho chúng tôi nghe”. Như để minh chứng cho tình cảm của mình với Đại tướng, chị Thủy kể vanh vách thân thế, sự nghiệp và những câu chuyện về gia đình Đại tướng. về câu chuyện cảm động của Tổng thống Venezuela khi gặp gỡ Đại tướng, về bức ảnh nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Mc.Namara cúi đầu trước Đại tướng...
Không riêng chị Thủy mà mấy chị ngồi nghe cũng đang rơm rớm nước mắt. Hay như cụ bà Nguyễn Thị Hiểu năm nay đã gần 90 tuổi ở thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo dù không biết chữ, cả cuộc đời lam lũ với ruộng vườn, có nhiều chuyện bên ngoài cụ không biết đến, nhưng khi hỏi đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cụ nói ngay: “Tôi biết ông ấy chứ! Ông ấy là một ông tướng rất to luôn công tác bên cạnh Bác Hồ. Mấy hôm nay trên ti vi vẫn hay nói về ông ấy. Vùng Tiên Lữ (Hưng Yên) quê tôi xưa kia bị Pháp chiếm đóng cực khổ cực trăm bề, nếu không có ông ấy và Bác Hồ chỉ huy đánh giặc thì không biết còn khổ đến bao giờ”.
Một cựu chiến binh, thương binh chống Mỹ tên là Triệu Đình Lý ở xã Tân Hợp (Văn Yên) bày tỏ: “ Cả cuộc đời binh nghiệp của tôi và sau này về công tác tại địa phương, trong đó có 19 năm làm Bí thư Đảng bộ xã, dù chưa được một lần gặp nhưng tôi luôn thấy mình vinh dự là người lính được chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng để non sông thống nhất”.
Những hình ảnh, những lời tâm sự trên đã nói hộ tấm lòng, tình cảm chân thành, sâu sắc nhất của bao người dân Yên Bái với vị Đại tướng của nhân dân. Tình cảm ấy sẽ là ngọn lửa mãi mãi soi sáng tên tuổi, hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hoàng Nhâm
Các tin khác
YBĐT - Vậy là người anh cả, Đại tướng Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi mãi mãi. Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức vào ngày 13/10/2013 được truyền hình trực tiếp đã giúp cho hàng ngàn cán bộ, nhân dân trong tỉnh dõi theo sự kiện trọng đại này.
Lễ viếng và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bế mạc Hội nghị Trung ương 8... được nhiều người quan tâm tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trang trọng lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện đóng tại Bangkok, học sinh, sinh viên cùng bà con Việt kiều.