Bài học mới của Bi

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/6/2015 | 9:38:07 AM

YênBái - YBĐT - Ngày nghỉ, cu Bi được bà nội cho đi công viên chơi. Đến nơi, công viên đã chật kín, chú bảo vệ phải ra hướng dẫn, yêu cầu từng người xếp vào hàng, không chen lấn, xô đẩy, khi tham gia các trò chơi phải tuân thủ theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Đứng ở phía sau Bi sốt ruột lắm, mồ hôi túa ra, nó kéo tay bà hỏi:

- Thế này thì bao giờ mới đến lượt cháu hả bà?

Bà nắm tay Bi  động viên:

- Phải chờ cháu ạ! Bao giờ đến lượt thì bà cháu mình vào. Còn rất nhiều người đi sớm vẫn phải chờ mà!

Không hiểu vì chú bảo vệ nghe thấy câu chuyện của hai bà cháu, hay vì Bi bé hơn các anh, chị mà chú đề nghị mọi người nhường cho Bi vào trước. Bi vui lắm. Nó reo lên và lao đến các trò chơi. Công viên thật nhiều trò chơi, mà trò nào cũng hấp dẫn. Bi tham gia tất cả, cuối cùng nó dừng lại chơi lâu nhất ở khu vực lái xe ô tô. Nó chơi đến năm, bảy lượt mà không chán, muộn cũng chẳng muốn về. Lại luôn luôn được các anh chị nhường, nó sung sướng vì cả ngày may mắn. Lúc về, Bi thì thầm với bà:

- Tuần sau, bà nhất định phải đón cháu đi chơi sớm bà nhé!.

Bà không nói chỉ mỉm cười gật đầu với thằng cháu cưng.

Tuần sau. Mới 6 giờ Bi đã thức giấc, nó đi ra đi vào ngóng bà. Vì nhà có khách gần 8 giờ bà mới đến. Vừa nhìn thấy bà, Bi đã phụng phịu:

- Sao bà chẳng đúng hẹn, cháu chờ bà lâu lắm rồi.

Chẳng đợi bà giải thích, Bi leo phắt lên xe vẻ sốt ruột ra mặt. Lần này đến công viên lại đông hơn vì hôm nay là ngày 1/6. Bi giật tay bà, chạy vội đến chỗ xếp hàng, vì nhỏ lại thuộc đường, chẳng mấy chốc Bi đã lọt vào hàng đầu, vượt qua bao nhiêu anh chị và các bạn đứng xếp hàng trước. Bà nội cứ nháo nhác theo Bi mà ngượng ngùng không biết làm thế nào để thanh minh. Như lần trước, Bi lại lao vào khu chơi xe ô tô. Trong bãi chơi, không còn xe trống Bi bực bội quan sát, chờ đợi. Đúng lúc ấy, một bạn nhỏ dừng xe bỏ cuộc chơi, Bi vội lao đến. Cùng lúc đó, một em nhỏ chừng 5 tuổi cũng lao tới đòi xe. Bi nóng nảy định giằng lấy tay lái thì giọng bà ôn tồn phía sau:

- Bi, cháu lớn hơn em phải nhường em chứ!

- Nhưng cháu đã nhận trước rồi.

- Cháu có biết lần trước và cả hôm nay nữa cháu được vào trước những bạn xếp hàng là do mọi người nhường cháu không? Nhường em đi, tý sẽ đến lượt cháu.

Bi tỏ ra khó chịu, mặc dù nó biết bà nói cũng đúng. Vừa hay, phía sau mẹ em bé vừa ngồi trên ô tô kia quay sang khen:

- Cháu ngoan quá, đã biết nhường em nhỏ lại rất nghe lời bà.

Bi ngượng ngùng. Nó vừa vui, vừa xấu hổ quay mặt giấu vào lòng bà. Nó biết bà đang nhìn nó ấm áp lắm. Nó nghĩ, nếu như hôm trước các anh chị không nhường nó thì làm sao nó được chơi thỏa thích như vậy và bỗng cảm thấy mình người lớn hơn khi nhường nhịn một em bé. Bài học mới về sự nhường nhịn, biết xếp hàng nơi công cộng và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định đề ra được Bi tâm đắc lắm.

                                                                            Nguyễn Thanh

Các tin khác
Mers-CoV đang gây nên tâm lý hoang mang ở Hàn Quốc

Như tin đã đưa, trước diễn biến phức tạp của hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) và nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này xâm nhập vào nước ta, chiều 8-6, lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước về giám sát, điều trị và phòng chống MERS-CoV cho tất cả các cơ sở y tế tới tận tuyến huyện.

YBĐT - Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) không ngừng quan tâm, từng bước làm giảm tội phạm về ma túy, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no cho người dân đất Ngọc.

Lãnh đạo xã Tân Hợp gặp mặt, động viên các tân binh nhập ngũ năm 2014.

YBĐT - Là một trong những xã được đánh giá cao về công tác quân sự - quốc phòng của huyện Văn Yên, Tân Hợp không chỉ làm tốt việc bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn gây dựng được phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển sâu rộng. Kết quả đó ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã, còn có sự đóng góp không nhỏ của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để tạo điều kiện cho thí sinh tự do khối quân đội, công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa gia hạn cho thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 10/6.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục