Yên Bái: Những suất cơm của lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/9/2024 | 12:46:43 PM

YênBái - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to, nước sông Hồng dâng cao khiến nhiều đoạn đường và nhà dân bị chìm sâu trong biển nước. Trong lúc hoạn nạn, những bữa cơm ấm áp tình người, những sự giúp đỡ chân tình, những nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ vững tâm vượt qua khó khăn.

Tại nhà chị Nguyễn Thị Ngân, đường Lê Lợi, thành phố Yên Bái chiều nay, các chị em đã tập trung chia các suất ăn miễn phí để cung cấp cho những hộ gia đình trên địa bàn thành phố vùng ngập lụt. Mỗi người một việc, người thì thái giò, người chia xôi, chia giò…  Tất cả đang cố gắng, nhanh tay hoàn tất phần việc của mình cho kịp giờ phát đồ ăn.  

Từ sáng 9/9, tại Nhà hàng Tùng Dương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã có rất đông các chị em trong chi hội nữ doanh nhân phường Minh Tân và một số cá nhân trong Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố đến để cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn miễn phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ. Bữa trưa được chuẩn bị là cơm rang thập cẩm; buổi chiều là các hộp cơm suất. 


Tại Nhà hàng Tùng Dương, các anh các chị cùng nhau chuẩn bị các suất ăn để chuyển đến bà con vùng lũ. 

Trong buổi sáng  đã có 1.200 suất cơm được chuyển đến tay người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ ở các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, xã Hợp Minh. Và trong buổi chiều  là 1.000 suất. Cùng với các suất cơm được phát đến tay người dân vùng lũ, các nữ doanh nhân còn hỗ trợ bà con 100 thùng nước lọc và 100 thùng mì tôm với mong muốn góp một phần nhỏ bé chia sẻ và giúp đỡ bà con vùng thiệt hại do thiên tai.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường và nhà dân ngập sâu trong nước. Để  giúp người dân có chỗ trú ẩn tạm trong những ngày khó khăn này, nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chỗ ở, mời người dân đến ở miễn phí.

Cùng với đó, trên trang mạng xã hội, nhiều tổ chức cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng về người dân vùng lũ. Như trên trang Facebook Trang Trang có viết: "Em đang làm bánh mì ngọt, bác nào cần, nhà bị ngập, mất điện, không đi chợ được nhắn em, làm xong em mang tới điểm cứu hộ nhé. Em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, các bác cần cứ nhắn em nhé”. 


Trên trang mạng xã hội, nhiều tổ chức cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng về người dân vùng lũ.

Facebook Huyền Mai viết: "Gia đình em của ít lòng nhiều, ủng hộ mọi người vùng ngập 100 chiếc bánh mì, mọi người ăn tạm qua bữa ạ”. Hay Facebook Hà Hoàng viết: "Em thấy nhiều nhà nước ngập dâng cao. Đồ thì có mà sợ không nấu được. Nhà Hàng Hùng Hà - Hải Sản Gia Đình em trưa nay sẽ nấu cháo, xôi và bánh vừng miễn phí bà con khu ngập. Có anh chị em nào hỗ trợ cùng em đưa đồ ăn vào khu ngập giúp bà con không”… 

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ngay lúc này, tinh thần đoàn kết và chia sẻ là vô cùng ý nghĩa. Và những suất cơm, phần quà lúc này là nghĩa cử cao đẹp. Mỗi người cùng chung tay đóng góp một phần sức lực giúp người dân vùng lũ chính là sự động viên lớn lao, giúp họ vượt qua mọi thử thách và luôn cảm thấy ấm lòng khi được sẻ chia. Những tấm lòng, việc làm tình nghĩa ấy thêm một lần nữa khẳng định,  trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi hạnh phúc hay lúc gian nan, tinh thần dân tộc, truyền thống "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam nói chung, người dân Yên Bái nói riêng vẫn luôn được tô thắm, càng trong hoạn nạn càng tỏa sáng. 


Tỉnh đoàn Yên Bái chuẩn bị chỗ ở cho gần 50 người để người dân có nhu cầu sẽ ở tạm trong những ngày khó khăn.


Những tấm lòng hảo tâm đang chuẩn bị những suất xôi thơm ngon để chuyển đến tay bà con vùng ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Tags Yên Bái cơn bão số 3 tình người tấm lòng hảo tâm Nhà hàng Tùng Dương doanh nhân

Các tin khác

Ở thành phố Yên Bái, người dân đã tích cực thu dọn ngay sau khi nước rút. Các tổ chức, cá nhân đã chủ động hỗ trợ người dân bằng tấm lòng sẻ chia, thương người như thể thương thân. Phóng viên Báo Yên Bái đã ghi lại những hình ảnh trong video dưới đây.

Sáng nay - 10/9, sau nhiều cố gắng phóng viên báo Yên Bái đã kết nối được điện thoại với Nghệ sỹ nhiếp ảnh Thanh Miền và Nhà báo Lê Phiên. Cả hai người đều ở trong khu vực bị nước cô lập. Xin gửi đến bạn đọc những thông tin ít ỏi theo lời kể tại hiện trường.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho 2 cháu Sùng A Vàng và Sùng A Chống.

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có trẻ em bị tử vong và ảnh hưởng bởi thiên tai tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chuẩn bị những chiếc bánh mì kẹp giò hỗ trợ người dân vùng ngập lũ.

Cơn bão số 3 (YAGI) đi qua đã gây thiệt hại nặng nề ở cả 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái và thiên tai vẫn còn đang tiếp tục thử thách. Chính trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, tình người lại tỏa sáng bởi nhiều hành động ấm áp, nhân văn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục