Đầu xuân, lên rừng, xuống ruộng

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/3/2010 | 10:13:30 AM

YBĐT - Sau những ngày tết Canh Dần và dự hội hội làng, nhân dân các dân tộc vùng chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) lại xuống ruộng, lên rừng lao động sản xuất, phấn đấu đẩy lùi cái nghèo, cái đói và xây dựng cuộc sống mới.

Đầu xuân bà con nô nức ra đồng cấy lúa.
Đầu xuân bà con nô nức ra đồng cấy lúa.

Tiết trời đã ấm áp, nắng vàng buông nhẹ cho cành lá tươi thắm hơn, khuôn mặt mỗi người như rạng ngời thêm, từ bản Bến, bản Vần đến bản Din, bản Phạ, đồng bào đã hăng hái lao động sản xuất. Lúa xuân xanh rì đang được làm cỏ, bón thúc đợt I.

Ông Nguyễn Văn Bình - người bản Vần đang cùng vợ con làm cỏ lúa tâm sự: “Trước đây, tết đến là ăn chơi hết tháng Giêng. Bởi thế mới đói! Giờ thì khác rồi, mùng Ba, mùng Bốn có người đã ra đồng”. Được biết nhà ông Bình có 7 sào ruộng, 3 sào cấy bằng giống chất lượng cao, 4 sào còn lại cấy bằng giống năng suất cao Nhị ưu 838. Với năng suất bình quân 2 tạ/sào/vụ, gia đình ông Bình không chỉ đủ thóc để ăn mà còn có bán hoặc chế biến làm thức ăn cho gà, lợn.

Nhìn sang những cánh đồng khác, chỗ nào cũng thấy người đang làm cỏ, người đang bón phân hoặc phun thuốc trừ cỏ cho lúa. Không khí lao động sản xuất thật tươi vui.

Với diện tích 165 ha lúa cấy hai vụ, năng suất lúa ở Việt Hồng đã đạt mức trên 50 tạ/ha. Cùng với cây lúa, mỗi năm bà con còn trồng thêm được 20 ha ngô, 5 ha lạc, 10 ha khoai tây, 10 ha đậu tương và hàng chục ha rau màu khác. Trồng cấy phát triển là nền tảng vững chắc cho chăn nuôi đi lên. Hiện nay, đàn trâu của toàn xã là 472 con, bò 77 con, lợn 2622 con.

Nói như cụ Hiền ở bản Din thì đáng vui nhất là qua mấy đận rét hại, trâu bò của bà con vẫn đứng vững. Cụ bảo: “Thấm thía lắm rồi! Mùa đông nhà nào cũng trữ thức ăn cho trâu bò, có chuồng trại cẩn thận. Nhà tôi cũng thế, hôm nay nắng ấm, tôi dắt trâu đi ăn cỏ non, cũng để cho nó vận động mới khoẻ mạnh”.

Xuân sớm, bà con vùng chiến khu xưa lại tiếp tục trồng cây gây rừng. Nói như chủ tịch UBND xã - Nguyễn Tư Khoa: “Người dân đã hiểu giá trị của rừng cây Việt Hồng. “Rừng che cán bộ, rừng vây quân thù” trong kháng chiến xưa kia và rừng bây giờ cho nguồn nước để sinh tồn và rừng trồng sẽ giúp cho đồng bào có cuộc sống khá hơn”.

Toàn xã Việt Hồng có diện tích tự nhiên 3528 ha, trong đó có non nửa là rừng tự nhiên, phòng hộ. Toàn bộ số rừng này đã được giao cho 7 nhóm hộ ở 7 thôn bản canh giữ và bảo vệ, cả trước, trong và sau tết, anh em các tổ bảo vệ rừng rất tích cực tuần tra, kiểm soát, “Đường có xa, gối có mỏi nhưng vẫn phải đi thôi. Không tuần tra là lâm tặc tấn công ngay” – anh Nguyễn Văn Thôi là thành viên tổ bảo vệ rừng ở bản Vần, vừa tháo bao dao đeo bên hông vừa nói. Anh cho biết thêm: “Sáng nay, nhận được tin báo có người phát nương lấn vào đất rừng tự nhiên, anh đã có mặt tại hiện trường và rất may mức độ chưa nghiêm trọng, chỉ cần nhắc nhở bà con là được”.

Đến nay, Nhà nước đã quy hoạch cho người dân 420 ha đất trồng rừng, toàn bộ diện tích này đã được phủ kín bằng cây keo, bồ đề và riêng năm 2010 này đã có 57 hộ gia đình trong xã đăng ký trồng rừng theo Chương trình 661 với diện tích từ 0,5 ha trở lên.

Ngoài cây keo giống của Nhà nước giúp đồng bào, cán bộ kiểm lâm đã phối hợp với các cán bộ kỹ thuật và chính quyền địa phương hướng dẫn bà con làm đất, đào hố và chuẩn bị nhận cây giống về trồng. Cùng đi với các cán bộ kiểm lâm đến các nương đồi ở bản Phạ, bản Chao, mới thấy bà con tuân thủ đúng kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, đào hố sâu, rộng và có hàng, có lối đàng hoàng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Công ở bản Din là người có diện tích trồng rừng lớn nhất xã Việt Hồng trong năm 2010 với diện tích là 5 ha. Ông cho biết: “Tết phải kết thúc sớm thôi! Không thể ăn chơi đến hết tháng Giêng được. Đất phải chuẩn bị kỹ, đợi có cây giống cán bộ chuyển về là trồng ngay”.

Qua tâm sự với Phó Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Việt Hồng - ông Nguyễn Ngọc Lương cho biết: trồng, quản lý, bảo vệ rừng ở Việt Hồng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là rừng tự nhiên ở đây phải sớm được công nhân là loại rừng trong khu bảo tồn hoặc rừng đặc dụng, cùng với đó là cơ chế quản lý, chính sách đầu tư thoả đáng, giúp người trông coi, hộ nhận khoán bảo vệ sống được từ rừng, nếu không sẽ rất khó bảo vệ.

Thực tế, sức ép về đất sản xuất ở Việt Hồng đã rất căng thẳng, tình trạng xâm canh vào rừng tự nhiên đã rất phổ biến.

Mấy ngày đầu xuân mà người Tày, người Kinh ở Việt Hồng đã ra đồng chăm lúa, làm màu, lên đồi trồng cây gây rừng hoặc chăm lợn, nuôi gà. Chiều đến đám thanh niên lại hăng say chơi thể thao. Cảnh quê hương cách mạng - chiến khu Vần lịch sử trong ngày xuân rất thanh bình và vui tươi, đó là cơ sở, là niềm tin để Việt Hồng chiến thắng trong cuộc chiến chống nghèo đói và xây dựng quê hương ngày một đi lên.

Lê Phiên

Các tin khác
Cán bộ Phòng thu BHXH tỉnh thẩm định hồ sơ BHXH cho người lao động.

YBĐT - 15 năm hoạt động, chặng đường chưa phải là dài so với quá trình hình thành và phát triển chính sách BHXH, BHYT của cả nước, song cán bộ công chức viên chức BHXH tỉnh Yên Bái luôn tự hào về những đóng góp của mình đối với sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa ban hành thông tư quy định việc công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Các cơ quan thi, đơn vị Bộ CHQS tỉnh ký kết thi đua trong huấn luyện.

YBĐT - Vừa qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức ra quân huấn luyện quân sự và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2010.

Tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Lục Yên làm nhà vệ sinh cho các hộ thôn làng Ro - xã Phan Thanh.

YB ĐT -Văn Chấn (Yên Bái) là huyện còn nhiều khó khăn, song công tác nhân đạo luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục