Đêm giao thừa xa xứ của người Việt Nam ở Geneva

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/2/2013 | 7:57:27 AM

Chênh nhau sáu tiếng đồng hồ theo giờ mùa Đông, đồng hồ tại Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva điểm 6 giờ tối ngày 9/2 thì cũng chính là thời khắc Giao thừa tại Việt Nam.

Đại sứ (áo len đỏ) đang gói bánh chưng tặng các gia đình anh chị em Phái đoàn.
Đại sứ (áo len đỏ) đang gói bánh chưng tặng các gia đình anh chị em Phái đoàn.

Đây không chỉ là thời khắc giao thoa giữa năm Quý Tỵ và năm Nhâm Thìn mà còn là dịp để những người Việt Nam tại Thụy Sĩ được sống trong không khí ấm áp của một cái Tết cổ truyền dân tộc ngay chính tại ngôi nhà Phái đoàn.

Cũng như bao người con xa xứ khác, người Việt nơi đây được đón hai đêm giao thừa: Một đêm giao thừa nơi xứ người dưới những sắc màu pháo hoa rực rỡ và một đêm Giao thừa của dân tộc với những nỗi niềm da diết.

Đêm nay, những người con phương xa vì trọng trách của công việc, vì những mưu sinh trong cuộc sống thường ngày mà đã không thể trở về với quê mẹ, được dự bữa cơm Tất niên với những người thân tại nơi chôn rau cắt rốn...

Tết cổ truyền là tài sản vô giá về tinh thần đối với tất cả người Việt Nam. Ngay từ những ngày cuối năm, các anh chị em trong Phái đoàn đã cùng nhau chuẩn bị cho một bữa tết chung với đầy đủ các món ăn đặc trưng của quê hương.

Những bó lá dong xanh đã được các cán bộ đoàn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tham dự Diễn đàn Davos mang sang để có được đúng mùi bánh chưng hương vị Việt Nam.

Đích thân Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã gói tặng những chiếc bánh chưng vuông vắn, thơm nức mùi gạo nếp và đậu xanh cho từng gia đình anh chị em trong Phái đoàn để cùng đón Xuân.

Quây quần quanh nồi bánh chưng xanh cũng là dịp để mọi người quên đi những nỗi vất vả lo toan để cùng tâm sự về những nỗi niềm thổn thức nhớ hương vị tết quê nhà.

Vô tư vui vẻ nhất chính là đám con trẻ - đối tượng háo hức nhất mỗi dịp Tết đến vì được diện quần áo mới, được lì xì, được thưởng thức nhiều món ngon, được dẫn đi chơi… và nhiều thứ khác nữa.

Để duy trì phong tục truyền thống đẹp của người Việt, Đại sứ năm nay tặng cho các con em trong Phái đoàn một khoản tiền mừng tuổi bỏ trong phong bao màu đỏ in hoa văn rất đẹp mang ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc.

Năm mới đã sang, tuy không có tràng pháo đầu xuân ở nơi xứ người song ai cũng mong muốn những câu chúc đầu xuân sẽ sớm thành hiện thực.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Màn trống hội

YBĐT - Trong thời khắc thiêng liêng, chào đón một mùa xuân mới. Hẳn là trong lòng mỗi chúng ta, ai cũng đang rạo rực, hân hoan chào đón một mùa xuân mới. Với biết bao niềm tin, kỳ vọng vào một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống.

YBĐT - Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về là dịp để mọi người quây quần, sum họp bên gia đình và người thân, cùng chúc nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân mới. Nhưng với nhiều người trong những ngày đầu xuân này vì công việc, nhiệm vụ được giao mà họ đã gác lại những niềm vui bên gia đình và người thân. Nhường lại sau khoảng thời gian quý báu và vất vả ấy, họ đã mang lại cuộc sống bình yên và niềm vui hạnh phúc cho nhân dân.

Không tập trung như chợ hoa Phước Lộc Thọ, chợ hoa vỉa hè nằm dọc siêu thị ABC ở góc Bolsa và Magnolia dài khoảng vài trăm mét và bắt đầu họp từ 2/2.

Cũng như ở trong nước, bà con Việt kiều ở bang California, Mỹ, tranh thủ những ngày cuối năm để đi mua sắm, làm đẹp, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngày mồng 1 Tết năm Quý Tỵ là ngày Tân xuân Đại cát.

Theo chuyên gia phong thủy Tống Thiều Quang, trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán là ngày Tân xuân Đại cát, giờ tốt là các giờ Tỵ, Ngọ, Mùi và Dậu...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục