Quang Hải: ''''Toàn đội cố gắng hết sức nhưng thực sự chúng em có thể làm tốt hơn thế''''

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/1/2018 | 7:15:53 PM

YênBái - Tiền vệ Quang Hải đã chia sẻ cảm xúc sau màn thua tiếc nuối của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á.

Hình ảnh Quang Hải quệt vội giọt nước mắt sau trận thua đầy tiếc nuối, cúp vô địch vuột khỏi tay trong phút chót.
Hình ảnh Quang Hải quệt vội giọt nước mắt sau trận thua đầy tiếc nuối, cúp vô địch vuột khỏi tay trong phút chót.

Quang Hải là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á, Việt Nam gặp Uzbekistan. Tuy nhiên, chúng ta đã để thua trong tiếc nuối khi đội bạn ghi bàn ở phút thứ 120 của trận đấu. Trả lời sau trận đấu, Quang Hải rơm rớm nước mắt chia sẻ: 'Lúc này em cảm thấy hơi tiếc nuối. Toàn đội cố gắng hết sức nhưng thực sự chúng em có thể làm tốt hơn thế.

Khán giả quá nhiệt tình, tiếp cho bọn em rất nhiều động lực để thi đấu trên sân. Em xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, luôn dành sự ủng hộ cho đội bóng".

Quang Hải đã có một mùa giải thành công, anh ghi 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong giải U23 châu Á 2018. Trong số 5 bàn thắng của Quang Hải có 4 bàn ghi được ngoài 16m50.

Tính từ đầu giải tới nay, giải đấu ở Trung Quốc đã chứng kiến 11 bàn thắng từ ngoài vòng 16m50. Trong đó tiền vệ tấn công mang áo số 19 của Việt Nam ghi gần một nửa với bốn bàn. Các pha lập công từ xa của Quang Hải được ghi vào lưới Hàn Quốc, Australia, Qatar và bây giờ là Uzbekistan.

(Theo Thethaovietnam.vn)

Các tin khác
Hình ảnh trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trên trang Fox Sports Asia.

Trang Fox Sports Asia đã gọi sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á là chiến thắng của lòng quả cảm.

Đội trưởng Xuân Trường đại diện U.23 Việt Nam nhận giải Fair Play .

Dù để thua U.23 Uzbekistan ngay phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 (phút 119) nhưng U.23 Việt Nam ngoài việc đứng ở vị trí á quân giải U.23 châu Á thì thầy trò Park Hang-seo còn nhận được giải Fair Play của giải.

Trận chung kết trong mơ giải U23 châu Á đã kết thúc và không có phép màu xảy ra, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước trước đối thủ Uzbekistan, chính thức khép lại giấc mơ vô địch trong giải đấu này.

Không còn mỹ từ nào để dành tặng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Lần đầu thi đấu trong môi trường khắc nghiệt trước đối thủ quá mạnh và bị dẫn trước từ sớm nhưng thầy trò HLV Park Hang-Seo đã có bàn gỡ hòa và kéo U23 Uzbekistan đến 2 hiệp phụ. Và dù kết quả cuối cùng U23 Việt Nam chỉ giành Huy chương Bạc cúp bóng đá châu Á thì trong lòng dân tộc Việt Nam, U23 Việt Nam xứng danh là những người hùng, người chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục