Người dân Yên Bái tự hào với U22 Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2019 | 9:50:36 PM

YênBái - Đội tuyển U22 Việt Nam đã đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ sau khi đánh bại U22 Indonesia tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Chiến thắng cách biệt 3 bàn không gỡ giúp bóng đá nam Việt Nam chính thức chinh phục giấc mơ “vàng” SEA Games. Người dân Yên Bái vô cùng tự hào và luôn hô vang "Việt Nam vô địch!".

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác
Hà Đức Chinh.

Với 8 bàn thắng ghi được, tiền đạo Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam đã giành danh hiệu Vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games 30.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, U22 Việt Nam đã chính thức chinh phục giấc mơ “vàng” SEA Games 30 trong một chiến thắng đầy thuyết phục. Cùng cả dải đất hình chữ S, hàng nghìn cổ động viên Yên Bái đã xuống đường đi "bão" chúc mừng chiến thắng của đội tuyển. Với hai chiếc Huy chương vàng SEA Games qúy giá của cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam trên đất Philipines , người hâm mộ hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa trên những hành trình chinh phục đỉnh vinh quang.

U22 Việt Nam chơi hoàn toàn trên cơ đối thủ ở trận chung kết.

Tối 10/12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng thuyết phục U22 Indonesia 3-0, qua đó giành tấm Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng.

Ở nội dung thi đấu diễn ra sớm nhất trong ngày 10-12 của môn điền kinh tại SEA Games 30, chân chạy người Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh đã áp đảo hoàn toàn trên đường chạy 5.000m nữ để mang về tấm Huy chương vàng (HCV) thứ 11 cho điền kinh Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục