Juventus đại loạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2010 | 2:07:43 PM

Thật khó có thể gọi Juventus là một đội bóng vào thời điểm này. Không chỉ đá đâu thua đó, nhóm người khoác áo sọc trắng đen này còn đang chẳng còn là một tập thể nữa, với mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Ferrara thì nhất quyết không từ chức với những hy vọng vớt vát lại danh dự vô cùng nhỏ nhoi, nhưng ước nguyện của ông dường như không ai còn ủng hộ nữa.

Juve đang chìm trong cuộc khủng hoảng trầm kha.
Juve đang chìm trong cuộc khủng hoảng trầm kha.

Ban lãnh đạo Juventus thì quay cuồng trong những hồ sơ và đàm phán tìm một kẻ thay thế cho Ferrara. Các trụ cột thì bày tỏ sự thất vọng thấy rõ, trong khi cơn bão chấn thương thì vẫn chưa bao giờ ngừng đổ xuống trại tập Vinovo.

Theo Sky Sport Italia, chắc chắn Juventus sẽ có một nhà cầm quân mới trước khi đội bóng này đụng độ với Inter ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Italia, diễn ra đêm 28/1 tới đây. Một số nguồn tin khác cũng khẳng định quyết tâm thay gấp người cầm lái của Juve là hoàn toàn có thực khi cho biết mức lương Juve đề nghị dành cho Guus Hiddink đã được nâng lên đáng kể so với 2 tuần trước đây, với 5 triệu euro/mùa. Nhưng ở chiều ngược lại, người ta cũng đặt nhiều nghi vấn vào khả năng Juve chiêu mộ được một chiến lược gia có triển vọng.

Hiện Hiddink là ứng viên hàng đầu, nhưng các tín hiệu từ Nga cho thấy HLV người Hà Lan này khó lòng chấp nhận mức đãi ngộ dưới 7 triệu euro mỗi mùa, mà đó là con số nằm ngoài khả năng của Juve. Dino Zoff thì không hào hứng với việc trở lại ghế huấn luyện. Những cái tên khác như Laudrup, Zaccheroni hay Vialli không đáp ứng được về mặt uy tín và khó có thể tin cậy trong hoàn cảnh khó khăn này.

Trong lúc vấn đề HLV còn đang rối tung, BLĐ Juventus vẫn cứ phải đau đầu về mặt nhân sự khi cơn bão chấn thương vẫn hoành hành mỗi ngày. Mới nhất là trường hợp của Marchisio. Tiền vệ 24 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần tới do bị căng cơ, và đây là ca chấn thương nghiêm trọng thứ 42 mà Juventus phải chịu kể từ đầu mùa. Ngoài ra, tình hình thể lực của các cầu thủ De Ceglie, Del Piero, Zebina, Diego và Amauri cũng đang bị đặt trong dấu hỏi trước trận đấu với Inter ở Cúp Italia.

Tình thế nguy cấp này khiến cho Juve, dù đã bổ sung 3 cầu thủ trẻ (lấy lại Yago, Paolucci và mượn Candreva) vẫn bị thiếu hụt trầm trọng. Hiện các sếp chuyển nhượng của “Lão phu nhân” đang gấp rút đàm phán với Genoa để lấy lại tiền đạo Palladino, người bị họ ruồng bỏ cách đây 18 tháng. Giữa lúc ấy, một cầu thủ trụ cột như Buffon, người đã từ chối nhiều “đại gia” để gắn bó với Juve sau Calciopoli, lại lên tiếng bày tỏ sự chán nản của mình và để ngỏ khả năng ra đi.

Giữa đám hỗn mang này, hy vọng nào để Juve hồi sinh?


(Theo HNMO)

Các tin khác
Tiền đạo Salvador Cabanas.

Ngày 25-1, theo Reuters, ngôi sao của tuyển Paraguay, tiền đạo Salvador Cabanas đã bị đạn bắn vào đầu tại một quán bar ở Mexico City.

Bất ngờ đã xảy ra ở ngày 25-1 tại Giải quần vợt Úc mở rộng khi tay vợt nữ Li Na (Trung Quốc) đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới Caroline Wozniacki 2-0 (6-4, 6-3) để lần đầu tiên có mặt ở tứ kết của giải.

Trong bảng xếp hạng mới vừa được Liên đoàn Cầu lông thế giới (IBF) công bố, với việc lọt vào tứ kết giải Hàn Quốc mở rộng trong hệ thống Super Series, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh được thưởng 1.440 điểm, nâng tổng số điểm lên con số 51.750 và trở lại vị trí số 10 thế giới.

Chiều 24/1, sân cỏ cả nước sôi động với các trận đấu thuộc vòng 1/16 – vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá Cúp Quốc gia 2010.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục