Ancelotti dạy khôn Wenger
- Cập nhật: Thứ hai, 8/2/2010 | 2:03:16 PM
Sau chiến thắng 2-0 tại giải Ngoại hạng Anh tối qua, chiến lược gia của Chelsea đã phân tích cho đồng nghiệp bên phía Arsenal hiểu "thế nào là bóng đá".
![]() |
|
>Bảng điểm - Lịch đấu & kết quả giải Ngoại hạng
Trước một đối thủ chính, Arsenal lại thua thảm. Một thất bại toàn diện, có tính thường trực và trùng lặp như xát thêm muối vào vết thương chưa kịp lành sau khi thất thủ 1-3 trong trận tiếp MU một tuần trước. Cả hai bàn thua của Arsenal đều đến từ "sát thủ" Didier Drogba, với sự trợ giúp không nhỏ từ một hàng thủ yếu ớt mong manh.
Dẫu vậy HLV Arsene Wenger vẫn cố gắng bào chữa. "Cần phải chúc mừng Chelsea nhưng chúng tôi không nhận thấy có chút biểu hiện nào gọi là bóng đá từ phía họ cả".
"Arsenal chiếm đến 70% thời lượng kiểm soát bóng", nhà cầm quân được mệnh danh "Giáo sư" phân tích, dù con số thực tế chỉ là gần 60%. "Chúng tôi không chơi phòng ngự. Chelsea không lúc nào bùng nổ cả, ngược với thế trận tấn công của Arsenal. Chúng tôi luôn mạo hiểm đẩy cao đội hình lên phía trước, còn họ chỉ chơi được trong thế phòng ngự phản công".
![]() |
Wenger (trái) và trợ lý của Ancelotti, Ray Wlkins lời qua tiếng lại. |
"Arsenal khởi đầu không chặt chẽ nhưng khi đã vào guồng thì hoàn toàn vượt trội. Chúng tôi kiểm soát bóng là chủ yếu nhưng không chuyển hóa được điều đó thành bàn thắng. Chelsea đã phòng ngự tốt và nhận được một hay hai quyết định có lợi từ trọng tài. Họ chơi rất kinh nghiệm.
Độ tuổi trung bình của cầu thủ Chelsea là 29 còn chúng tôi là 23. Họ luôn phạm lỗi khi bị chúng tôi phản công, đúng thời điểm và đúng vị trí ở khu giữa sân. Đó là những lỗi nhỏ không đủ để trọng tài rút thẻ vàng. Đó là những tiểu xảo của một đội bóng giàu kinh nghiệm và Chelsea đã ứng dụng điều đó rất tốt".
Biện luận của Wenger xem ra không đủ thuyết phục để khiến đối phương cảm thông. HLV Carlo Ancelotti đáp lại: "Có thể Arsenal kiểm soát nhiều bóng hơn chúng tôi nhưng đó không phải là bóng đá".
"Bóng đá là kết quả. Tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Khi bạn nói về một trận đấu, bạn không thể chỉ nói về khả năng kiểm soát bóng. Bạn phải biết kiểm soát cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.
Khi chúng tôi vượt lên dẫn trước, việc phải chơi phòng ngự phản công là hết sức quan trọng. Bàn thắng thứ hai thật khó tin. Từ khâu di chuyển, chuyền bóng cho đến cú sút từ Drogba, tất cả đều tuyệt vời. Đó mới là bóng đá. Chúng tôi đáng ra có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Hàng thủ của chúng tôi cũng đã có một trận đấu thật tuyệt vời".
Kết quả tối qua đưa Chelsea trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng với 2 điểm nhiều hơn MU. Trong khi đó, cơ hội của Arsenal hẳn nhiên bị hao mòn rất nhiều. Họ đã kém đối thủ cùng thành London 9 điểm. Nguy cơ về mùa giải thứ 5 thất bại đang hiện hữu trước mắt thầy trò Wenger.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn mạnh dạn khẳng định: "Tôi cảm thấy chúng tôi không ở vào vị trí thuận lợi nhất nhưng chúng tôi không sớm từ bỏ cuộc chơi".
Giữa tuần này, Arsenal trở về sân nhà Emirates tiếp Liverpool.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Vòng đấu thứ hai Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010 được tổ chức chiều 7-2 với năm trận đấu và chỉ còn hai đội giữ được mạch trận toàn thắng là Bình Dương và Hà Nội T&T.

Sau loạt trận chiều Chủ nhật (7/2), các đội bóng V-League đồng loạt nghỉ đón xuân Canh Dần. Nhưng với những gì mà HA.GL, Ninh Bình, Navibank... thể hiện, HLV của họ ngay từ lúc này đã ngồi trên lưng cọp mất rồi.

Wayne Rooney lại là người hùng, và MU giành chiến thắng tưng bừng 5-0 khi tiếp Portsmouth tối 6/2 để tái chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Theo bảng xếp hạng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố, bóng đá Việt Nam tăng thêm bảy bậc, xếp hạng 116 thế giới.