Đội tuyển Pháp: Khi thất vọng trở thành… thói quen

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/3/2010 | 1:27:11 PM

Chẳng ai ngạc nhiên khi chứng kiến Pháp thua Tây Ban Nha ngay tại Stade France với tỉ số 0 - 2. Sự thất vọng đã trở thành... thói quen đối với bất cứ ai hâm mộ Les Bleus.

Trên tờ L’Équipe (Pháp), Domenech vẫn tỏ ra bình thản như mọi khi, dù Tuyển Pháp vừa gánh chịu một thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha cả về tỉ số lẫn lối chơi. Chiến lược gia có tiếng là lập dị này khẳng định, việc Les Bleus thua La Rojas là “hoàn toàn bình thường”.

Lời tuyên bố của Domenech đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận đất nước hình lục lăng bởi nó gián tiếp “hạ cấp” tuyển Pháp, đội bóng đang là đương kim Á quân thế giới, từng bước lên bậc cao nhất của World Cup và Euro trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.

Thế nhưng, chút hư danh trong quá khứ chỉ có thể khiến người Pháp bồi đắp thêm niềm tự hào chứ chẳng làm họ yên tâm hơn về hiện tại. Gà trống Gaulois, thời điểm này, già nua, yếu ớt và thiếu ổn định đến lạ thường, mặc dù mang trên vai cả núi kì vọng trong hành trình chinh phục mũi Hảo Vọng mùa Hè tới.

Chưa cần nhắc đến thất bại trước Tây Ban Nha, chỉ cần nhìn vào cái cách mà họ vất vả vượt qua vòng loại World Cup 2010 bằng sự xấu hổ với kì tích “bàn tay vàng” của Henry, đã thấy sự chông chênh của đội bóng giàu thành tích nhất trong một thập kỉ trở lại đây.

Rõ ràng, kể từ khi Zidane "treo giày", người Pháp không thể tìm ra một chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn chuyên môn để làm sức bật hướng tới những thành công. Khoảng trống ấy không thể bù đắp cho dù những cựu binh ở thời điểm hiện tại như Henry, Gallas đã rất cố gắng thể hiện vai trò đầu tàu.

HLV Domenech vẫn tỏ ra bình thản, dù đội tuyển Pháp một lần nữa không làm cho người hâm mộ hài lòng. Ảnh: Reuters

Sự bế tắc trì trệ ấy còn xuất phát từ Domenech với phong cách huấn luyện đậm chất bảo thủ, xen lẫn chút lập dị. Có trong tay cả một tập thể tài năng thuộc hạng nhất thế giới bóng đá nhưng tuyển Pháp không thể hiện rõ các mảng miếng chiến thuật.

Lối chơi của họ ở Euro 2008, cũng như Vòng loại World Cup lần này, nghèo ý tưởng và cực kỳ thiếu lửa. Việc chiến lược gia này luôn áp dụng sơ đồ chiến thuật 4 - 2 - 3 - 1 trước bất kỳ đối thủ nào cho thấy Domenech nghèo nàn ra sao về mặt ý tưởng.

Ở thất bại 0 - 2 trước Tây Ban Nha, Henry và Ribery thể hiện phong độ vô cùng thất vọng, dù họ được bố trí thi đấu ở cánh, đúng sở trường. Gourcuff bị đẩy lên quá cao và dù được coi là một Zidane mới thì cầu thủ đang chơi ở Bordeaux này cũng không tìm thấy được sự thoải mái để chứng tỏ hết khả năng.

Sự thật, Domenech không phải kẻ bất tài. HLV có thói quen xem tử vi các cầu thủ trước khi quyết định triệu tập vào đội tuyển quốc gia từng phát hiện và nâng tầm những Ribery, Benzema Gourcuff hay Lass Diarra, biến họ thành một thế hệ mới đầy sức sống của bóng đá Pháp.

Việc Domenech dẫn dắt Les Bleus vào chung kết World Cup 2006 là thành công rực rỡ trong sự nghiệp của ông. Nếu giành được chiếc cúp vô địch năm đó, hẳn Domenech đã được đưa vào ngôi đền của những HLV huyền thoại như Aime Jacque hay Roger Lemerre trước đó.

Thế nhưng, dường như đó chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng mang màu sắc thiên tài ở Domenech, còn ngoài ra, hình ảnh của ông, cũng như đội tuyển Pháp, trong sáu năm qua, chìm trong nỗi thất vọng triền miên.

Một đội bóng lớn như Pháp không thể cứ chờ đợi thành công từ những ngẫu hứng của một cá nhân. Thế nhưng, vào thời điểm này, người dân xứ sở lục lăng không có sự lựa chọn nào khác, bởi ít nhất đến sau World Cup lần này, Domenech mới từ bỏ vị trí thuyền trưởng để nhường chỗ cho một gương mặt trẻ trung khác như Dechamps hay Laurent Blanc.

Sự thất vọng đã trở thành thói quen đối với bất cứ ai hâm mộ Les Bleus. Nhưng biết đâu, Domenech lại thể hiện một điều gì đó vĩ đại tại World Cup 2010, như việc phát hiện ra Ribery bốn năm trước trên đất Đức chẳng hạn?

Dù sao, có chút hi vọng cũng còn hơn thất vọng toàn phần.

(Theo TTO)

Các tin khác
Quang cảnh cuộc họp của ECA

Ngày 3-3, Karl Heinz Rummenigge, chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) và giám đốc điều hành của CLB Bayern Munich, cho biết họ đã thuyết phục được Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) trì hoãn việc thực hiện đầy đủ các quy tắc công bằng tài chính 2012-2015.

Các học trò của Diego Maradona đem về kết quả đáng khích lệ khi đánh bại ĐT Đức 1-0 ngay tại Munich trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2010 diễn ra vào rạng sáng nay (4/3).

Đội bóng Hoàng gia Real Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới đạt doanh thu 400 triệu euro/năm (543 triệu USD), vượt qua cả Barcelona và Man Utd.

Hôm nay (mùng 3-3), đa số đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2010 bước vào trận giao hữu chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng 6 tới tại Nam Phi. Với nhiều đội tuyển, đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào trận chiến lớn nên sự chuẩn bị của các đội là vô cùng khẩn trương và nghiêm túc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục