Bundesliga - Kết thúc một mùa bóng kỳ lạ!

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/5/2011 | 10:12:50 AM

Chuyện Borussia Dortmund vô địch tuy có bất ngờ nhưng cũng không đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên khi nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc và thấy rằng Stuttgart, Werder Bremen, Schalke, Wolfsburg chia nhau 4 vị trí cuối cùng có thể trụ hạng, thì đấy chắc chắn là điều không ai nghĩ đến trước khi Bundesliga mùa này khai diễn.

Cầu thủ Dortmund quậy tưng bừng trong phòng họp báo sau khi giành “Chiếc đĩa bạc”.
Cầu thủ Dortmund quậy tưng bừng trong phòng họp báo sau khi giành “Chiếc đĩa bạc”.

Stuttgart và Wolfsburg đều là các nhà vô địch Bundesliga 2007, 2009. Schalke mùa này vào tận bán kết Champions League, còn Bremen cũng là đại diện Bundesliga ở Champions League mùa này.

Nếu như Schalke thất thủ trước Duisburg trong trận chung kết Cúp Quốc gia thì đại diện Bundesliga ở Europa League mùa tới sẽ là 2 “ứng cử viên rớt hạng” Hannover, Mainz và 1 đội hạng Nhì (Duisburg). Tất nhiên, ít ai nghĩ rằng Duisburg có thể hạ Schalke. Nhưng không có điều gì không thể xảy ra ở Bundesliga trong mùa bóng kỳ lạ này.

Eintracht Frankfurt kết thúc lượt đi ở vị trí số 7. Bây giờ, họ là 1 trong 2 đội rớt hạng. Còn Wolfsburg thì chỉ trụ hạng nhờ cú lội ngược dòng thành công trong 30 phút cuối của trận đấu cuối cùng!

Kể cả những nhà cầm quân đã đi lẫn những nhà cầm quân chắc chắn sẽ đi sau khi mùa bóng kết thúc, Bundesliga mùa này có tổng cộng 18 trường hợp thay HLV, trong khi giải cũng chỉ có đúng 18 đội! Schalke sa thải Magath và ngay lập tức thành công vang dội (ở Champions League) dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick. Nhưng Magath lại đến Wolfsburg thay thế Pierre Littbarski và cũng thành công.

Ở Cologne, Frank Schaefer thế chỗ Zvonimir Soldo và đưa đội bóng từ vị trí chót bảng lên đến khu vực an toàn. Đây là lần đầu tiên kể từ thiên niên kỷ mới, Cologne trụ hạng thành công trong 3 mùa bóng liên tiếp. Vậy mà HLV Schaefer lại phải ra đi.

Trong khi đó, ít ai nghĩ rằng Eintracht Frankfurt phải thay HLV. Thế mà đội này lại sa thải Michael Skibbe, trao ghế cho HLV Christoph Daum - nhân vật mà bóng đá Đức không ai thèm dùng suốt nhiều năm nay. Càng khó hiểu khi Eintracht sa thải Skibbe ngay sau trận đấu duy nhất trong năm 2011 mà họ chiến thắng. Thế là Eintracht rớt hạng. “Cứu tinh” Daum không thắng trận nào kể từ khi ông xuất hiện.

Đây chắc chắn là mùa bóng khó quên tại Bundesliga. Càng khó quên khi trong một mùa bóng đầy ắp sự kiện như thế, Bundesliga đã qua mặt Serie A để chiếm vị trí số 3 trong bảng xếp hạng của UEFA! 

Ai cứu Wolfsburg?

Người ta thường nhìn vào ghế HLV trưởng để trả lời câu hỏi như vậy. Lúc Felix Magath bị Schalke sa thải và ngay lập tức nhận lời dẫn dắt đội bóng cũ Wolfsburg, đội này đang đứng ở vị trí áp chót. Nguy cơ rớt hạng của Wolfsburg khi ấy là rất rõ ràng không chỉ vì vị thứ quá thấp mà vì HLV Pierre Littbarski quả không đem lại được chút hy vọng nào sau khi thế chỗ Steve McClaren. Littbarski thiếu cả khả năng chuyên môn lẫn nhiệt tình, và ông lộ rõ vẻ thờ ơ: “Wolfsburg rớt hạng ư? Cuộc sống của tôi vẫn vậy”.

Cầu thủ Wolfsburg chào tạm biệt các CĐV sau trận đấu cuối của mùa bóng.

Đã có quá nhiều lời khen, tiếng chê nhằm vào HLV Magath rồi. Nói nữa chắc cũng bằng thừa. Điều quan trọng là bây giờ Wolfsburg đã trụ hạng. Kết quả luận anh hùng!

Với những ai không ưa Magath, họ có thể nói: công đầu giúp nhà vô địch Bundesliga 2009 trụ hạng vào giờ chót thuộc về một chân sút người Croatia, Mario Mandzukic. Chính anh đã ghi 2 bàn tối quan trọng, giúp Wolfsburg thắng ngược sau khi bị dẫn điểm trên sân Hoffenheim. Không những vậy, Mandzukic còn là cầu thủ xuất sắc nhất của Wolfsburg trong 7 vòng đấu cuối cùng, kể từ khi Magath trở lại giữ ghế HLV trưởng.

Hồi đầu mùa, Mandzukic là một trong những gương mặt mới đáng xem ở Wolfsburg. Nhưng anh không hòa nhập được vào lối chơi cũng như đội hình mà HLV McClaren áp dụng. Trên thực tế, quả đúng là McClaren cứ loay hoay mãi với các công thức tấn công, liên tục hoán chuyển giữa 4-2-3-1 với 4-4-2.

Và có vẻ như, McClaren đã phải dành hết tâm trí vào việc sử dụng Diego như thế nào. Sau khi McClaren ra đi, số phận của Mandzukic cũng chẳng khá hơn chút nào dưới sự dửng dưng của Littbarski. Dưới thời Magath thì khác. Ông đưa Mandzukic từ vị trí tiền vệ trái vào chơi trung phong, và tiền đạo Croatia “lột xác” từ đó.

Magath chỉ dẫn dắt Wolfsburg trong 7 vòng đấu cuối cùng. Và Mandzukic ghi được 7 bàn, giúp đội trụ hạng (anh chỉ đá 6, chứ không phải 7 trận). Trước đó, anh chỉ có vỏn vẹn 1 bàn trong 18 lần ra sân. Số lần dứt điểm bình quân của Mandzukic tăng từ 1,2 lần/trận lên 3,2 lần/trận kể từ khi Magath cầm quân. Và trong hệ thống chiến thuật mới, Mandzukic cải thiện được cả phong độ lẫn hiệu quả chứ không chỉ được giữ một vai trò quan trọng hơn. Cứ 3 lần sút bóng thì Mandzukic có 1 bàn thắng!

Số lần chạm bóng trong vùng cấm địa của Mandzukic trong 6 trận đấu dưới thời Magath nhiều hơn số lần chạm bóng của anh trong toàn bộ 18 trận trước đó. Tỷ lệ dứt điểm đúng hướng cầu môn của anh trong giai đoạn sau này là 83%, so với 39% trước đó. Còn khi tranh chấp tay đôi, Mandzukic chiến thắng đối phương đến 48%. Cứ tưởng tượng: tỷ lệ ấy sẽ có ý nghĩa như thế nào khi Mandzukic tranh chấp tay đôi trong vùng cấm địa?

Tóm lại, 7 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn của Mandzukic trong 6 trận đấu cuối cùng đã giúp Wolfsburg trụ hạng thành công (toàn đội ghi được 12 bàn trong 6 trận ấy). Nhưng xét cho cùng, Wolfsburg có một Mandzukic như thế cũng là nhờ thay đổi quan trọng của HLV Magath! 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Các cầu thủ Man.United vui mừng sau trận đấu.

Ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2010-2011 đã thuộc về Manchester United sau khi họ có được kết quả hòa 1 - 1 trước chủ nhà Blackburn tại vòng đấu áp chót (vòng 37), diễn ra đêm 14-5, trên sân Ewood Park.

HLV Ferguson mừng vui cùng học trò.

Huấn luyện viên của MU cho rằng ông và các học trò đã chứng tỏ họ có một đội hình không tồi chút nào sau khi đủ điểm đăng quang ở Ngoại hạng Anh tối 14/5.

Lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng giấy khen cho các vận động viên đạt Huy chương vàng.

YBĐT - Sáng 14/5, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyên dương đoàn vận động viên xuất sắc tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I lần thứ VII năm 2011 tại tỉnh Điện Biên.

Man.City của Carlos Tevez (trái) và Man.United có thể cùng nở nụ cười sau đêm thứ bảy.

Man.United chỉ còn cách chức vô địch Premier League thứ 19 (một kỷ lục) đúng 1 điểm trước đội bóng yếu Blackburn mà thôi. Tương tự, danh hiệu đầu tiên sau hơn 30 năm ròng rã đợi chờ chỉ còn cách Man.City đúng một trận chung kết FA Cup với Stoke City. Lần hiếm hoi trong lịch sử, cả 2 đội bóng thành Manchester có thể cùng mỉm cười sau đêm thứ bảy?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục