Vòng 38 Premier League: Cơ hội cuối cùng cho Arsenal

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/5/2011 | 9:57:47 AM

Tâm điểm của vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh là cuộc chạy đua tới vị trí thứ 3 giữa Arsenal và Man City. “The Gunners” đang tỏ ra lép vế khi buộc phải thắng Bolton trong khi chờ đợi đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẩy chân.

Arsenal đang đánh mất hình ảnh ở những vòng đấu gần đây.
Arsenal đang đánh mất hình ảnh ở những vòng đấu gần đây.

Chờ đợi và hy vọng!
 
Arsenal là đội bóng duy nhất trong nhóm “tứ đại gia” vẫn chưa biết số phận của mình sẽ ra sao trước vòng đấu cuối Premier League. Đang từ chỗ chắc suất dự trực tiếp vòng bảng Champions League mùa tới, “The Gunners” bỗng dâng cơ hội của mình cho Man City bằng kết quả tệ hại ở 2 vòng đấu vừa qua.

Đầu tiên họ để thua Stoke City với tỉ số khó tin 1-3 trên sân khách. Arsenal có thể đổ lỗi cho việc họ phải thi đấu trên sân của đối thủ luôn gây khó chịu cho các ông lớn như Stoke City. Nhưng tới trận thua Aston Villa thì rõ ràng mọi lời bao biện trở nên vô ích và không còn sức thuyết phục.
 
Được chơi trên sân nhà nhưng “các pháo thủ” đã đánh mất tất cả chỉ sau 15 phút thi đấu do những sai lầm của hàng thủ. Bent đã trừng phạt sự lơi lẻo đó bằng 2 bàn thắng. Mọi nỗ lực sau đó chỉ giúp đội chủ nhà có bàn thắng danh dự của Van Persie.
 
Mùa giải trắng tay thứ 6 của Arsenal đã được xác lập từ những vòng đấu trước và giờ nhiệm vụ tưởng chừng như quá nhẹ nhàng cũng trở nên ngoài tầm của họ. Arsenal giờ đây đã tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 1 điểm kém hơn so với Man City.
 

 Lịch thi đấu vòng cuối Premier League

Chủ nhật (ngày 22/5)
 
Aston Villa - Liverpool
Bolton - Man City
Everton - Chelsea
Fulham - Arsenal
Man Utd - Blackpool
Newcastle - West Brom
Stoke - Wigan
Tottenham - Birmingham
West Ham - Sunderland
Wolver - Blackburn

(*Tất cả các trận đều diễn ra vào 22h)

Giờ đây quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Arsenal. Họ buộc phải đánh bại Fulham trên sân khách và chờ đợi Man City để mất điểm ở trận đấu cùng giờ. Nếu một trong hai điều kiện trên không được thỏa mãn, “The Gunners” sẽ phải đá loại Champions League thay vì được dự trực tiếp vòng bảng.
 
Tất cả đã thay đổi quá nhanh chóng trong hơn 2 tháng qua. Góp mặt ở cả 4 đấu trường FA, League Cup, Champions League và Premier League, những tưởng Arsenal sẽ chấm dứt được “cơn khát danh hiệu” kéo dài trong 5 mùa giải qua. Nhưng chỉ trong vòng gần 1 tháng, Arsenal lần lượt phải chia tay 3 giải đấu bắt đầu bằng trận thua gây sốc với tỉ số 1-2 trước Birmingham City tại chung kết League Cup. 2 tuần sau, Arsenal thất thểu rời cúp FA và Champions League sau các cuộc đối đầu với Man Utd và Barcelona.
 
Không thể đoạt được bất cứ danh hiệu hay mục tiêu nào, uy tín của “giáo sư” Wenger xuống tới mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua kể từ thời điểm ông đặt chân tới Highbury (sân cũ của Arsenal). Hiếm khi nào người ta thấy ông và các học trò bị CĐV tẩy chay, la ó. Thế nhưng hình ảnh đáng buồn đó đã xảy ra sau trận thua Aston Villa.
 
Nội tình đội bóng rối ren khi các cầu thủ không còn tinh thần thi đấu. Thủ quân Fabregas công khai muốn tới Barcelona, Nasri cũng ngấp nghé ra đi. Thậm chí báo giới Anh còn dự đoán, ông Wenger sẽ chia tay “pháo thủ” sau khi mùa giải kết thúc. Tất cả đã khiến sân Emirates đượm màu u ám và chán chường.
 
Trong bối cảnh như vậy, khó có thể kỳ vọng Arsenal sẽ thi đấu khởi sắc trước Fulham, đội bóng đang níu kéo hy vọng giành suất dự Europa League nếu giành được trọn vẹn 3 điểm.
 
Fulham 1-2 Arsenal
 
Man City và quyền tự quyết
 
Trái ngược với tình cảnh của Arsenal, thành Manchester lại đang vui như ngày hội. Man Utd đã đăng quang ngôi vô địch Premier League còn Man City đoạt cúp FA sau 35 năm chờ đợi. Man “xanh” còn có cơ hội lần đầu tiên giành quyền tham dự Champions League sau khi chiếm vị trí của Asenal.

 Ảnh minh họa

CĐV Man City sẽ tiếp tục hưởng hương vị chiến thắng


Nếu vượt qua được Bolton, đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu, họ sẽ chính thức dự vòng bảng Champions League và đẩy Arsenal phải đá loại.
 
“The Citizens” đang tràn đầy lạc quan cùng với đó là phong độ ổn định của những cầu thủ trụ cột. Carlos Tevez sau thời gian chấn thương trở lại chói sáng với một cú đúp vào lưới Stoke City. Y.Toure cũng “nổ súng” đem về chiến thắng cho đội nhà tại cúp FA. Silva và ngay cả “ngựa chứng” Balotelli bắt đầu tìm được tiếng nói chung với đồng đội.
 
Trong khi đó, Bolton lại đang sa sút phong độ thảm hại với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, Man City vẫn phải đặc biệt cẩn trọng cho dù đối thủ không còn mục tiêu để tranh đoạt ở vòng đấu cuối. Vì trong 5 lần tới làm khách tại sân Reebok, “The Citizens” chưa hề biết tới mùi chiến thắng. Đây chính là cơ hội tốt để thày trò ông Mancini xóa dớp tại sân đấu này.
 
Dự đoán: Bolton 1-3 Man City

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc bỏ phiếu lại để lựa chọn chủ nhà cho World Cup 2022.

Lộ trình rước đuốc kéo dài hơn 12 tháng để đi qua 74 địa điểm của Vương quốc Anh.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá cao HLV F.Goetz

Sau thời gian dài đặt lên bàn cân hai ứng viên là HLV J.Gede và F.Goetz, cuối cùng LĐBĐ Việt Nam đã quyết định chọn HLV F.Goetz để “gửi vàng”.

Cả hai ngôi sao lừng danh một thời là Kaka và Ronaldinho đã không được huấn luyện viên Menezes triệu tập dự Copa America 2011.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Mano Menezes đã quyết định bỏ qua hai ngôi sao lừng danh một thời là Ronaldinho và Kaka khi lên danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho Copa America 2011 (giải vô địch bóng đá Nam Mỹ) tổ chức tại Argentina vào tháng Bảy tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục