Vang xa tiếng trống tựu trường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/8/2016 | 9:35:28 AM

YBĐT - Tùng ... tùng... tùng... Tiếng trống báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Tiếng trống thân quen theo mỗi người từ thuở ấu thơ tới lúc trưởng thành, dù đi đâu ở đâu tiếng trống vẫn luôn đồng vọng mỗi khi thu về, âm thanh ấy cứ rộn ràng, vẹn nguyên như tà áo trắng tinh khôi tung bay trong nắng sớm.

Vui tới trường. (Ảnh minh họa - Nguồn internet)
Vui tới trường. (Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Tiếng trống đưa ta về sân trường rộn rã cờ hoa, rộn rã tiếng nói cười, màu khăn quàng đỏ thắm, xung quanh bao ánh nhìn ngẩn ngơ bỡ ngỡ tạm biệt mùa hè, râm ran những trò ú tìm bên những gốc phượng già trước cửa lớp...

Tiếng trống vang xa đã bao năm vẫn ăm ắp niềm hân hoan, phấn chấn của trái tim mỗi học trò. Để rồi ta lại giấu vào một góc tâm hồn mình một ánh mắt nhìn, một nụ cười tươi tắn, một dãy hành lang thầy cô đi về và một góc sân trường đầy hoa nắng... Một tiếng trống trường gợi nhớ cho ta một khoảng trời tuổi thơ. Khi tiếng trống vang lên cả trường vỡ òa trong giờ ra chơi giữa tiết học. Một tiếng trống trường chứa đầy hồi hộp khi chưa kết thúc bài làm. Đôi khi tiếng trống trường giục giã bước chân ta nhanh nhanh đến lớp kẻo muộn. Tiếng trống vang lên để ta lại tiếc nuối, cảm nhận được giờ phút chia tay mái trường... Để rồi lớn lên, trưởng thành tiếng trống trường cùng những bài học theo ta đi khắp cuộc đời...

Hôm nay, ngày tựu trường đã đến. Trong tiếng trống thiết tha, giục dã, ta lại hạnh phúc nâng cánh tay con trẻ đến trường. Nhịp bước chân con đi tung tăng, nhẹ nhàng như cho ta sống lại một thời ấu thơ trong trẻo, tràn đầy niềm vui và ước mơ. Ngồi trên ghế đá sân trường, cảm giác như ta sống lại tuổi học trò ấy. Dưới sân trường ngày tựu trường, phía trên là bầu trời xanh qua tán lá bàng, một màu cờ đỏ tung bay trong nắng mới. Ánh nắng ấy trải vàng suốt cả một khoảng trời bé thơ đến bây giờ vẫn còn tươi mới...

Một hồi trống vang lên. Một hồi trống dài, các con đã vào lớp. Sân trường trở lại sự im ắng như đồng cảm với người trò cũ về thăm trường. Hồi trống ấy - hồi trống đầu tiên của năm học vẫn cứ âm vang, vẫn truyền đến những ai đã qua tuổi học trò một nỗi niềm rộn rã, diệu kỳ, xao xuyến...

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa...

Trong nắng thu đầu năm học, trong tiếng trống trường quen thân, lời bài hát mời gọi ta quay về...

Thanh Thủy

Các tin khác
Khai mạc triển lãm “ASEAN - Sắc màu Văn hóa”.

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN (8/8/1967-8/8/2016) và 1 năm ngày thành lập Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu và khai mạc triển lãm với chủ đề “ASEAN - Sắc màu văn hóa”.

Quang cảnh buổi khai mạc.

YBĐT - Ngày 3/8, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam mở Trại sáng tác “Ca khúc” Yên Bái năm 2016. Dự có Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh cùng toàn thể hội viên Chi hội Nhạc sỹ tỉnh Yên Bái.

Nhạc trưởng tài  năng James Judd.

Ngày 2/8, Học viện Âm nhạc Quốc gia cho biết, vào 20h00 ngày 17 và 18/8/2016, Dàn nhạc trẻ châu Á sẽ có 2 chương trình biểu diễn tại Phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 2-8, Tạp chí Vietnam Heritage (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) phối hợp với Canon Việt Nam phát động cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 5 năm 2016 (Vietnam Heritage Photo Awards 2016 ), với chủ đề “Những dòng sông Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục