VTV thay đổi lịch phim phát sóng giờ vàng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/7/2020 | 9:26:35 AM

Theo thông tin từ VTV, nhà đài có sự điều chỉnh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khán giả từ cuối tháng 7 này.

Ba tập
Ba tập "Tình yêu và tham vọng" mỗi tuần từ 27/7

Khán giả đang theo dõi phim "Tình yêu và tham vọng” có có hội xem ba tập phim mỗi tuần. Theo đó, từ ngày 27/7, phim có sự thay đổi tần suất phát sóng, tăng từ hai tập lên ba tập/tuần.

Cụ thể, "Tình yêu và tham vọng” sẽ phát sóng vào 21h30 thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần, ngay sau khi bộ phim "Đừng bắt em phải quên” kết thúc phát sóng. Hiện tại, "Đừng bắt em phải quên” đang phát sóng ba tập/tuần trong khung giờ 21h30 trên VTV3 từ thứ Tư tới thứ Sáu. Phim đã phát sóng tới tập 27, mâu thuẫn đang được đẩy lên đỉnh điểm.



"Đừng bắt em phải quên" sắp kết thúc

Nối sóng phim giờ vàng VTV3 ngay sau "Đừng bắt em phải quên” là "Cát đỏ”. Bộ phim mới nhất do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện, sẽ lên sóng vào 21h30 thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 30/7.



"Cát đỏ" nối sóng "Đừng bắt em phải quên"

"Cát đỏ” dự kiến dài 30 tập khai thác thân phận con người trên vùng đất cồn cát nắng cháy, khô căn nhưng giàu nghị lực sống. Thúy Diễm vào vai nữ chính Nhớ- cô gái nghèo, hoang dã và mạnh mẽ muốn vực dậy nghề làm nước mắm truyền thống của quê hương. Phim quay khoảng nửa năm tại Bình Thuận và Phú Yên. Mới đây chia sẻ về bộ phim, nữ diễn viên Thúy Diễm tiết lộ cô phải gặp đạo diễn nhiều lần để thuyết phục bằng được vị đạo diễn khó tính giao vai cho mình.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hoàng hôn trên hồ Thác Bà. (Ảnh minh họa)

Thừa nhận quy luật bất biến của vũ trụ về thời gian ngắn ngủi “cuối ngày” cùng không gian hạn hẹp chỉ là “vạt nắng”. Nhưng trong cái tưởng như nhỏ nhoi ấy lại bừng lên sắc diện mới dẫu không tinh khôi cũng chẳng kém huy hoàng. Nắng hoàng hôn được cảm nhận cụ thể bằng thị giác, xúc giác “mỏng nhẹ, dịu êm”, “không mờ nhạt”.

H'Hen Niê làm nên lịch sử khi lọt top 5 Miss Universe 2018.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ xuất hiện trên trang fanpage chính thức của ASEAN và được vinh danh là một trong những"Niềm tự hào của Đông Nam Á".

Mưa vừa ào xuống một trận, gột sạch đi những bức bối oi ả ngày hè. Để mẹ tôi bắt đầu vun vén cho tháng Bảy khi mùa gặt đã xong, rơm rạ vun thành đống và cơm mới trong nồi còn thơm vị mồ hôi. Dù biết ngày mai có thể sẽ nắng hơn và cơn mưa thì lâu không ghé lại.

(Ảnh minh họa)

Ngày 16/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ vừa văn bản số 2596 và 2597 gửi UBND thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) sang năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục