Hoàng Đô và những “mùa trên phố”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/2/2021 | 9:09:00 AM

YênBái - Những con đường, góc phố, hàng cây, gương mặt rạng ngời chào ngày mới được Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Đô nâng niu, chăm chút qua những khuôn hình. Nhiều khi đó chỉ là một chiều lá rơi vàng báo thu sang. Để rồi khi ngắm lại, ta bất giác thấy nó thật lạ lẫm và thơ mộng biết bao!

Thu Trang - Hoài Văn

Tags Hoàng Đô mùa trên phố Yên Bái

Các tin khác

Việc chuẩn bị Tết trong hoàng cung diễn ra từ rất sớm, ngay từ ngày mùng 1 tháng Chạp hàng năm bằng Lễ ban lịch năm mới cho các quan tại Điện Thái Hòa, gọi là Lễ Ban sóc.

Sau một năm tạm dừng không sản xuất, năm nay, khán giả cả nước sẽ lại có cơ hội cùng ngồi lại bên gia đình và thưởng thức Táo quân 2021.

Biên kịch Thu Thủy cho rằng làm nghề này là cô được sống nhiều cuộc đời.

Tôi cho rằng không phải cứ kết hôn là mới có hạnh phuc. Tuy rằng có những thiếu hụt nhưng bù lại mình lại có những niềm vui khác và có nhiều thời gian dành cho sở thích cá nhân.

Bản sắc văn hóa được tỏa sáng trong các lễ hội xuân ở các địa phương của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Hoàng Đô)

Yên Bái giờ có hàng ngàn đội văn nghệ quần chúng ở các làng, bản, xã, phường, cơ quan, đơn vị với quy mô khác nhau. Không ít xã có hàng chục đội văn nghệ; nhiều địa phương đã tổ chức cả hội diễn, tạo điều kiện cho bà con đua tài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục